THẾ GIỚI CỦA EM

Thứ hai - 17/03/2014 10:45

(NCTG) “Thế giới của em, anh đã là tất cả, cho đến khi gặp một ngã rẽ trong đời. Và anh đã chọn rẽ sang con đường khác, đế lại em một mình, hụt hẫng nhịp bước chân… Con đường anh chọn, tất nhiên, anh có mọi điều anh muốn, chỉ có một điều, con đường đó không có em bước đi cùng anh…”.



Thế giới của em, một thế giới hoàn hảo, không nuối tiếc, không nước mắt, đau thương, không oán trách, giận hờn.

Thế giới của em, trong đó có anh, mối tình đầu ngọt ngào. Ngay lần đầu gặp anh, trái tim em nhảy nhót tưng bừng khi cảm nhận có người cùng chung nhịp đập. Trái tim em thuộc về anh từ đó. Lần đầu nhìn vào mắt anh, tâm hồn em như tan chảy. Hai tâm hồn đã được gắn kết bởi một một sợi dây kết nối vô hình. Bên anh, em luôn cảm thấy mình nhỏ bé, được che chở trong vòng tay anh tin cậy. Thế giới của em, trong đó có anh sẽ mãi bình yên và lặng lẽ.

Thế giới của em, trong đó có anh bình yên và lặng lẽ. Khi đã yêu thì không cần thổ lộ. Hai trái tim chung nhịp, hai tâm hồn đồng điệu, tình yêu có tiếng nói của riêng mình. Những lúc bên nhau, khẽ ngả đầu lên vai anh, cảm nhận nụ hôn anh đặt nhẹ lên mái tóc em bay. Những lúc bên nhau, e lệ thẹn thùng, tay trong tay, chầm chậm bước đi, tận hưởng phút giây hạnh phúc. Chưa một lần nói yêu, chưa một lần ước hẹn, nhưng con tim đã mãi thuộc về nhau, thế là đủ.

Hai con tim mãi thuộc về nhau, thế là đủ. Thế giới của em, có anh là có tất cả, không đòi hỏi gì hơn, không mong muốn gì hơn. Khi xa nhau, vẫn tin rằng không gì chia cắt được hai tâm hồn đã thuộc về nhau. Dẫu xa cách bao lâu, sẽ vẫn mãi đợi chờ. Vòng tay anh ôm em ngày nào sẽ đủ vững vàng cho em làm chỗ dựa. Bàn tay anh nắm tay em ngày nào sẽ còn đủ hơi nóng, sưởi ấm em những ngày đông giá lạnh. Cả thế giới rộng mở trước mặt em. Anh không chỉ là một phần của quá khứ. Anh là cả một khoảng trời tương lai đang chờ đón em phía trước. Một tương lai trong đó em và anh bước cùng chung nhịp, mãi có nhau trong đời.

Một tương lai trong đó em và anh bước cùng chung nhịp, mãi có nhau trong đời. Dẫu biết rằng cuộc sống không giản đơn vì thế giới của em không chỉ có mình anh. Thế giới của em chứa đầy những hoài bão, ước mơ. Dù em có đi đến nơi nào đi nữa, có bay xa, bay cao đến đâu chăng nữa, em sẽ không bao giờ cô đơn. Trong thế giới của em, vẫn luôn có anh ở bên, dang rộng vòng tay đón chờ em, che chở bảo vệ em. Thế giới của em tuy có rộng lớn đến đâu, nhưng trong thế giới của em, anh vẫn là tất cả.

Thế giới của em, anh đã là tất cả, cho đến khi gặp một ngã rẽ trong đời. Và anh đã chọn rẽ sang con đường khác, đế lại em một mình, hụt hẫng nhịp bước chân… Con đường anh chọn, tất nhiên, anh có mọi điều anh muốn, chỉ có một điều, con đường đó không có em bước đi cùng anh…

Đã không biết bao lần, em đã quay lại con đường mình cùng bước ngày xưa, có những lần, em chạy đuổi theo anh trên con đường anh đã rẽ sang… Nhưng anh đã đi quá xa, và nếu em có đuổi kịp theo anh thì em lại chỉ dám từ xa đứng nhìn để dõi theo bước anh tiếp tục bước đi… xa dần, xa dần em hơn…

Để rồi em lại lặng lẽ, bước đi lạc nhịp… Bàn tay nào ngày xưa anh đã nắm lấy tay em, giờ đã buông ra để em chơi vơi… ngóng đợi hoài phía không anh… Ước gì ngày xưa quay trở lại!

Nếu ngày xưa quay trở lại, nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, anh sẽ làm điều gì khác đi? Anh sẽ buông tay em ra để rẽ sang con đường anh đã chọn? Hay anh sẽ bên cạnh, cùng đi với em, giữ nắm chặt tay em… mình sẽ cùng nhau đi qua trong cuộc đời này? Nhưng liệu em có thể mãi giữ được tình yêu của anh? Hay em sẽ luôn phải sống trong lo lắng sợ mất anh? Em cần phải làm gì để anh sẽ không bước rẽ sang con đường khác?

Em chẳng biết làm gì cả… Đến bây giờ em cũng vẫn không biết phải làm sao… Vẫn như ngày xưa, em lại chỉ biết chạy đuổi theo anh, hoặc đứng lại và mong đợi một ngày anh sẽ quay về, hoặc một ngày ngả đường mà anh đã rẽ sang sẽ lại chập vào cùng ngả đường em đi…

Vậy đó, em vẫn bất lực vì không biết làm sao để giữ được anh cho riêng mình…Và em sẽ phải sống trong sự bất an trong tình yêu của anh, bởi bất kỳ lúc nào, anh cũng có thể sẽ ra đi và bỏ lại em một mình…

Anh ra đi, bỏ lại em một mình, trong cái thế giới của em.

Thế giới của em, xin hãy là một thế giới hoàn hảo, không nuối tiếc, không nước mắt, đau thương, không oán trách, giận hờn…

Ngô Tố Giao


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn