CỐ NHÂN BIỀN BIỆT CÓ NHỚ NHAU KHÔNG?

Thứ sáu - 16/01/2015 10:06

(NCTG) Chỉ có cố nhân là còn ở đó, chẳng ai thay thế, chẳng ai lãng quên. Cuộc đời này có thể có những người giống nhau ở gương mặt, ánh nhìn, nụ cười, nhưng không thể giống nhau ở tính tình, cảm xúc, cho nên cố nhân chỉ là một, là riêng, là duy nhất.


Minh họa: Internet

Cuộc tình đi qua, còn những gì ở lại?

Chẳng còn gì ngoài hai chữ “kỷ niệm” và “cố nhân”.

Kỷ niệm rồi cũng dần quên, sẽ có những kỷ niệm mới thay thế, sẽ có những quán cà phê mùa đông lạnh thay cho những quán cà phê trưa hè ấm áp, sẽ có những bó hoa hồng nhung thay cho bó hoa hồng vàng ngày cũ, sẽ có những chiều cầm tay nhau dạo phố thay thế những chiều nào năm trước, những miền đất hẹn hò mãi xa thay thế những miền đất đã từng cùng đi qua…

Chỉ có cố nhân là còn ở đó, chẳng ai thay thế, chẳng ai lãng quên. Cuộc đời này có thể có những người giống nhau ở gương mặt, ánh nhìn, nụ cười, nhưng không thể giống nhau ở tính tình, cảm xúc, cho nên cố nhân chỉ là một, là riêng, là duy nhất.

Có người chia tay nhau xong, không dám gặp lại người cũ. Bởi vì họ còn yêu, còn sợ trái tim mình một lần nữa lại hồi hộp rung lên cảm xúc thuở bao đầu. Cũng có khi họ không còn yêu, nên không muốn gặp nhau, nhìn nhau thêm, dù chỉ là một lần nữa. Nhưng nếu có ai đó còn muốn gặp lại cố nhân, thì chắc hẳn rằng họ vẫn còn yêu.

Còn yêu nhau nên còn muốn nhìn thấy nhau, dù hiểu rằng chẳng thể nắm tay nhau như những ngày xưa nữa, không còn những nụ hôn say đắm ngày nào, không còn những tiếng “chúng mình”, “chúng ta” mà thay vào đó là những tiếng “anh, em” trống rỗng.

Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không? luôn là câu hỏi trong tâm tưởng của những người chưa từng quên quá khứ. Hỏi cũng là để trả lời bởi có cuộc tình nào đi qua mà không để lại bóng dáng cố nhân, chỉ có điều người ta còn nhớ hay cố tình lãng quên mà thôi.

Ừ, nếu mọi cuộc tình đi qua đều để lại bóng dáng cố nhân, thì những cuộc tình không phai đều để lại cố nhân biết nhớ thương, thương nhớ.

Hà Thanh Vân, từ TP. HCM


 
 Từ khóa: cố nhân, tình yêu
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn