THỜI ĐẠI DIGITAL

Thứ sáu - 16/12/2016 16:39

(NCTG) “Thời đại digital, khóc cười, giận dữ, yêu thương... tất cả thật dễ dàng, chỉ cần một cú nhấn chuột - hết thảy mọi thứ tình cảm đều có thể copy và paste”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

1. Khóc Online

- Mày có online không?

- Có, tao đây.

- Trời, mày có biết có chuyện tày trời xảy ra với bạn A. không? Tao nghe mà buồn quá! Nó đang khóc với tao, rất nhiều.

- Có chuyện buồn thật. Nhưng chuyện nhà người ta nghe để thông cảm thôi, đừng mang ra bàn. 

- Nó nói nói chỉ tin tưởng mỗi tao, chỉ chia sẻ với mỗi tao mà thôi...

- Ô, thế à? Nó cũng nói chuyện này chỉ mình tao biết... Nó cũng đang khóc với tao... Ngay tại thời điểm này.

- Tại sao nó lại phải nói dối chúng mình như vậy nhỉ? Chuyện này có gì mà phải giấu giếm giữa những người thân như chúng mình. Có biết thì cũng chỉ xắn tay áo vào cùng giúp nó thôi! 

- Thôi, hỏi lại nó xem có ai biết chuyện nữa không, khuyên nó nói cho một vài người thân, cũng là mở cánh cửa cho nó nói thật là nó có trao đổi với chúng ta? Để chúng ta cùng xắn tay vào giúp!

- OK mày.

***

- Nó vẫn chỉ khẳng định là một mình tao biết thôi, gửi cho mày copy đoạn chát, xem nhé.

- Đây cũng vậy, chỉ một mình tao biết thôi nó nói vậy, duy nhất...

- Haizz, giờ sao?

- Haizz, cấm khẩu chứ còn sao nữa! 

2. Yêu Online

- Mày có đấy không? Tao có chuyện vui lắm muốn khoe!!!

- Tao đây.

- Mày nhớ vụ anh X. không. Đầu tuần tới anh ấy đi Ý công tác và sẽ qua thăm tao ở Milan. Anh ấy đang chat online với tao, nói nhớ tao vô cùng tuy chưa một lần gặp, lần này nhất định gặp nhau...

- Mừng cho mày! Tao cũng muốn báo cho mày tin mừng, cái anh Y. tao thích ấy, lúc này đang chat online với tao. Anh ấy hẹn gặp tao cuối tuần, Florence sẽ là thành phố tình yêu của bọn tao!

- Thích thế! Chúc mày hạnh phúc!

- Mày cũng vậy nhé! Yêu mày nhiều! BB.

- BB.

***

- Trời ơi, tao phát hiện ra anh X. của mày và anh Y. của tao là một!!!!!

- Ối! ?????????????

- Con bé bạn thân nick Mạng Nhện vừa chat với tao. Thông tin cụ thể đây, mày xem nhé!

- Chán thật, mới vui được một ngày!

- Haizz, thôi thì mỗi ngày đi tìm một niềm vui mới mày ạ. 

- Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày lướt Phây :).

3. Bravo digital life

Thời đại digital, khóc cười, giận dữ, yêu thương... tất cả thật dễ dàng, chỉ cần một cú nhấn chuột - hết thảy mọi thứ tình cảm đều có thể copy và paste. Và tình cảm khi bị delete nó cũng nhanh như vậy, một cú nhấn chuột!

Phương Lan, từ Sydney (Úc)


 
 Từ khóa: online
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn