TAY GUITAR LỖI LẠC BRIAN MAY BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Thứ sáu - 24/08/2007 22:52

(NCTG) Brian May, tay guitar lừng danh, thành viên sáng lập và trụ cột của ban nhạc "Queen", mới đây đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và chẳng bao lâu nữa, sẽ được nhận "sắc phong".

Brian May

Brian May

Được biết, luận án đề tài thiên văn học của chàng nghệ sĩ 60 tuổi này dài 48 ngàn từ, được Brian May bảo vệ ròng rã và thành công trong vòng 3 tiếng trước một hội đồng giám khảo uy tín và như thế, khả năng là mùa Xuân 2008, anh sẽ được chính thức nhận bằng tiến sĩ tại Royal Albert Hall (London). Hội đồng giám khảo đã chấp nhận công trình nghiên cứu của tay guitar cựu trào này, với điều kiện anh cần sửa chữa ở vài chỗ.

Brian May cho biết: cuộc bảo vệ rất "gay go", nhưng đây cũng là điều anh muốn: làm sao để các vị viện sĩ thực sự để tâm đi sâu vào công trình của anh, chứ không vị nể anh trên cương vị một nghệ sĩ nổi tiếng. "Đây cũng hơi giống một album của bạn, nó sẽ tiếp tục cùng bạn trong đời bạn từ nay về sau, thành thử bạn muốn nó hoàn hảo" - ngôi sao nhạc Rock tuyên bố, và nói thêm: từ giờ mọi người có thể gọi anh là "tiến sĩ May", và đây là điều anh rất tự hào, vì đã gắng sức để đạt được nó, sau nhiều năm "xa cách" với khoa học.

Được tạp chí âm nhạc "Rolling Stone" xếp thứ 39 trong 100 tay guitar xuất chúng nhất của mọi thời đại, là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng của ban nhạc "Queen" như "Tie Your Mother Down", "We Will Rock You", "Hammer to Fall", "Who Wants to Live Forever", "I Want It All" và đặc biệt là "Too Much Love Will Kill You" (sáng tác cùng Frank Musker và Elizabeth Lamers) (*), Brian May hiện vẫn chơi nhạc tích cực trong nhóm nhạc "Queen" thời "hậu Freddie Mercury" (có thêm ca sĩ Paul Rodgers, cựu thành viên các ban nhạc "Free" và "Bad Company"). Thời trẻ, sau khi tốt nghiệp trung học, Brian May theo học Imperial College, khoa Thiên văn học, và đã có 3 năm nghiên cứu theo một đề tài riêng (1971-1974). Sau khi thành lập "Queen" được 4 năm, anh bỏ học giữa chừng để theo nghiệp âm nhạc, nhưng May vẫn tự tìm hiểu khoa học: anh viết và được đăng nhiều bài báo khoa học và là đồng tác giả của cuốn "Bang! – The Complete History of the Universe" (2006), cùng Sir Patrick Moore và Chris Lintott.

mh


Cuối năm 2006, Brian May "hạ quyết tâm" lấy bằng tiến sĩ. Nhận thấy trong lĩnh vực mà anh từng có dịp nghiên cứu, có ít thành tựu được công bố trong vòng 33 năm nay, vì thế May tìm lại những cuốn vở anh đã ghi chép cách đây hơn 3 thập kỷ và nghiên cứu thêm 9 tháng tại Imperial College. Bằng một ống nhòm tại đảo Canari, Brian May là người đầu tiên chứng tỏ được rằng những đám mây bụi trong Thái dương hệ cùng chuyển động cùng chiều của các hành tinh...

Ghi chú:

(*) "Too Much Love Will Kill You" là một ca khúc trữ tình đặc biệt của Brian May, do anh sáng tác cùng Frank Musker và Elizabeth Lamers giữa khoảng thời gian mà "Queen" thu các album "A Kind of Magic" (1986) và "The Miracle" (1989). Mặc dù được thu khoảng năm 1988 để dự định đưa vào album "The Miracle", nhưng có nguồn tin cho rằng chính thủ lĩnh ban nhạc "Queen" - Freddie Mercury - không muốn cho bài hát vào đĩa nhạc, lấy cớ ca khúc này "Hay, nhưng không thật hay" (Good, but not that good). Tuy nhiên, lý do thực tế có lẽ là vì vấn đề tác quyền của Lamers và Musker. "Too Much Love Will Kill You" được May tự đệm dương cầm và trình diễn tại buổi hòa nhạc tưởng niệm Freddie Mercury (The Freddie Mercury Tribute Concert), rồi đưa vào album cá nhân "Back to the Light" (1992) - khi đó, bài hát được xếp thứ 5 trong Top 10 ở Vương quốc Anh. Năm 1995, trong album "Made in Heaven" của "Queen", ca khúc được sửa lại đôi chút với phần đệm guitar mang "phong vị" Rock hơn và với phần trình diễn của Freddie Mercury (đã qua đời trước đó 4 năm). Cho đến nay, các "fan" của ban nhạc "Queen" vẫn còn tranh luận xem ai là người thể hiện hay nhất bài này, May hay Freddie.

Do tựa đề bài hát, và vì nó được vang lên lần đầu trong buổi hòa nhạc tưởng niệm Freddie Mercury nên nhiều người tưởng rằng ca khúc được viết cho trường hợp của vị thủ lĩnh "Queen", qua đời vì căn bệnh AIDS qua một tình yêu đồng tính. Tuy nhiên, sự thực lại khác hẳn: khi viết ca khúc này (mấy năm trước cái chết của Freddie), Brian May đang ly dị vợ và anh đã chuyển những cảm xúc cá nhân vào bài hát...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: âm nhạc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn