VỤ ÁN HOÀN HẢO BỊ PHÁ TỪ MỘT... CUỐN TIỂU THUYẾT

Thứ năm - 06/09/2007 23:02

(NCTG) Một vụ án hoàn hảo từ 7 năm nay bị phá vì một lý do rất kỳ lạ: thủ phạm của nó, một người đàn ông Ba Lan, đã thuật lại vụ án mạng do mình gây ra trong một cuốn tiểu thuyết! Tờ nhật báo Anh "Guardian" cho biết: các điều tra viên sẽ không thể phá được vụ án này, nếu không đọc cuốn sách trên.

Sát thủ Krystian Bala (bên phải) trong phiên tòa tại Wroclaw (Ba Lan) hôm thứ Tư - Ảnh: Grzegorz Hawalej (Associated Press)

Thứ Tư vừa qua, Tòa án Ba Lan đã tuyên bản án 25 năm tù giam cho Krystian Bala, một nhà viết tiểu thuyết, bởi một vụ án mạng mà sau đó, ông này đã viết lại với nhiều chi tiết tương đồng trong tác phẩm của mình. Sách kể về một vụ án mà thủ phạm đã không bị phát hiện sau khi y bắt cóc, dùng nhục hình rồi giết hại một phụ nữ. Trong thực tế, tác giả cuốn tiểu thuyết đã sát hại một thương gia tên là Dariusz Janiszewski vì ông này có quan hệ với vợ cũ của Bala.

Thi thể của Dariusz Janiszewski được một người đánh cá vớt từ sông Odera (miền Tây Nam Cộng hòa Ba Lan) vào tháng 12-2000. Điều tra của cảnh sát cho thấy trước khi chết, nạn nhân đã bị lột quần áo và hành hạ. Cổ tay nạn nhân bị trói đằng sau lưng rồi bị cột vào thòng lọng ở cổ, sau đó nạn nhân bị đẩy xuống sông.

Cảnh sát có khá ít dấu vết trong quá trình điều tra. Sau 6 tháng, người đứng đầu cuộc điều tra đã khép lại vụ án. Các hồ sơ cũng đã được cất vào tủ trong vòng 5 năm, và năm 2003, một tiểu thuyết đẫm máu của Bala được ra mắt độc giả. "Người kể chuyện" trong sách, Chris, đã thuật lại một vụ án mạng xảy ra đối với một phụ nữ. Đáng chú ý là những chi tiết của vụ án này gần như giống hệ với vụ án Janiszewski.

Về sau, các nhân viên điều tra mới hát hiện ra rằng trong các chuyến "xuất ngoại", Krystian Bala thường dùng tên giả là Chris. Năm 2005, trưởng ban chuyên án của vụ án Janiszewski mới đọc cuốn sách và ông ngã ngửa vì có quá nhiều chi tiết "đại đồng" giữa hai vụ...

Hoàng Tuấn, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn