MỘT NGƯỜI ĐỨC KHÔNG NHẬN GIẢI XỔ SỐ VÌ… KHÔNG BIẾT LÀM GÌ VỚI KHOẢN TIỀN LỚN!

Thứ ba - 18/09/2007 23:25

(NCTG) Một ông cụ 70 tuổi người Đức từ chối giải xổ số (lotto) trị giá chừng 4 triệu USD mà ông được hưởng với cái lý do kỳ quặc: tiền nhiều thế, chả biết dùng làm gì!

Người phụ nữ này thì không từ chối giải Xổ số Kiến thiết Thủ đô - Ảnh: Công ty XSKT Thủ đô

Ông cụ hồi hưu này đã đến trung tâm của Liên đoàn Xổ số Đức, nhưng không phải để nhận tiền mà để thông báo: ông từ chối khoản tiền lớn này!

Các vị thử nghĩ xem, nhiều tiền thế tôi biết dùng làm gì? Vợ tôi đã mất, cha mẹ tôi cũng vậy, tôi không có con cái và thân nhân cũng không. Tôi không nhận đâu!” – báo chí Đức dẫn lời ông cụ.

- Nhưng nếu vậy thì cụ chơi xổ số làm gì? – các ký giả - và hẳn là chúng ta cũng muốn - đặt câu hỏi. – Tôi chơi vì thói quen thôi, vả lại, sinh thời vợ tôi rất mê xổ số.

Dầu vậy, Liên đoàn Xổ số Đức vẫn chưa từ bỏ hy vọng là họ sẽ khuyên giải được ông cụ: hãy nhận khoản tiền mà ông được hưởng!

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn