SÁU TRIỆU USD CHO MỘT LẦN BỊ… LỘT QUẦN ÁO

Chủ nhật - 07/10/2007 06:40

(NCTG) Theo tin của AP, tòa án Shepherdsville (vùng Kentucky) đã tuyên án buộc hãng McDonald's phải bồi thường cho Louise Ogborn, một thiếu nữ 21 tuổi, khoản tiền 61,1 triệu USD. Từng là nhân viên một nhà hàng McDonald's, cách đây 3 năm rưỡi, theo một chỉ thị giả mạo của “cảnh sát”, Ogborn đã bị Donna Summers - người quản lý nơi cô làm - lột hết quần áo và khám người trong vòng mấy tiếng vì tình nghi cô ăn cắp.

Bê bối ngày 9-4-2004 khiến McDonald's có thể phải trả bội tiền

Cùng vị hôn phu là Walter Nix, “bà chủ” Summers còn sách nhiễu tính dục cô gái, khi đó đã lâm vào cảnh nhục nhã. Tòa đã xử Nix 5 năm tù giam và Summers bị án tù treo trong thời gian thử thách.

Nhưng Ogborn chưa bằng lòng với phán quyết này, cô còn đệ đơn kiện hãng McDonald's vì trước khi xảy ra trường hợp của cô, các nhà hàng thuộc hệ McDonald's đã nhận được nhiều cú điện thoại “chỉ điểm” của “cảnh sát” (mà sau này, hóa ra, đều là giả mạo), mà hãng vẫn không cảnh báo cho nhân viên của mình về nguy cơ này.

Theo các luật sư của McDonald's, sở dĩ cô gái kiện cáo vì cô chỉ muốn “móc hầu bao dày cộp” của hãng. Thoạt tiên, Ogborn đòi bồi thường 200 triệu USD, nhưng tòa cho rằng như thế là “quá trớn”, và 6,1 triệu USD thì “thỏa đáng hơn”.

Cũng theo AP, hãng McDonald's đang suy tính về việc khiếu nại, kháng án.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn