NGÀY HỘI HÔN VÀ KỶ LỤC BẤT THÀNH Ở MOSCOW

Chủ nhật - 16/09/2007 16:33

(NCTG) Khỏi phải nói về nỗi hồi hộp mong ngóng của các nam thanh nữ tú Moscow về một ngày lãng mạn được góp mặt vào một kỷ lục mới về… hôn, hòng tranh tài đọ sức với Tuzla (Bosnia), Budapest (Hungary) và Manila (Philippines) trong một dự án có cái tên rất trẻ trung: “Thành phố Hôn”.

Tượng đài nguyên soái Zhukov tại quảng trường Manege (Manezhnaya, gần Hồng trường Moscow), nơi diễn ra Ngày hội Hôn và kỷ lục bất thành ngày 15-9

Chủ nhiệm dự án này, ông Nikolai Bulanov, rất hy vọng vào sự tham gia nhiệt tình của giới trẻ, đã vẽ ra một cảnh tượng rất tuyệt vời: “Chúng ta sẽ tập trung dưới chân tượng đài Zhukov vào chiều ngày 15-9 và đúng 20 giờ bắt đầu… hôn. “Hiệu lệnh” sẽ là một quả bóng đỏ thật to được thả lên bầu trời”. Ông Nikolai hy vọng dân Moscow sẽ ghi được kỷ lục mới về cả chất và lượng của nụ hôn. Theo đăng ký qua mạng Internet, có khoảng 18 ngàn người muốn tham gia hoạt động này.

Ban tổ chức (BTC) không chỉ mời gọi “những người đầy đủ lứa đôi” mà cả “những ai cô độc trong đời” cùng thực hiện ý tưởng này của mình. Các bạn trẻ có thể cầm trên tay một tấm bìa nhỏ vẽ hình trái tim. Và quan trọng là không được quên “mật khẩu” tìm bạn hôn, rất đơn giản: “Làm ơn cho hỏi đường đến thư viện?” Nếu câu trả lời là: “Thư viện nào vào tầm 3 giờ sáng cơ chứ!” thì có nghĩa là bạn đã bị từ chối. Còn nếu: “Để tôi đưa bạn đi” thì bạn sẽ có đủ một vòng tay ôm và một đôi môi nồng nàn đáp lại.

Thế nhưng, kỷ lục thế giới đã không được xác lập: chỉ vỏn vẹn vài trăm đôi trai gái hôn nhau dưới chân tượng đài Zhukov thay vì con số ảo là 18 ngàn người đã đăng ký!

Khó có thể nói dân Moscow ít mê đắm với nụ hôn hơn người các xứ khác. Nguyên nhân của sự thất bại này có lẽ do “cơ chế rườm rà” của thủ tục tiến hành các hoạt động xã hội ở Nga. Trước đó mấy ngày, khi thông tin về Ngày hội Hôn đang nóng lên trên mạng thì người đại diện chính quyền thành phố đã lên tiếng với Hãng Thông tấn Interfax rằng BTC nhất thiết cần giải trình rõ về mục đích, địa điểm, thời gian và số lượng người tham dự hoạt động văn hóa này. Trong trường hơp lượng người tăng quá con số 5.000, cần nhận được sự đồng ý của phó thị trưởng thứ nhất của thành phố Moscow. Thêm nữa, cùng ngày đó, tại khu vực Quảng trường Đỏ diễn ra Festival quân nhạc quốc tế “Kèn lệnh Kremlin” với sự có mặt của nhiều phái đoàn quân sự quốc tế nên việc phê chuẩn cho Ngày hội Hôn là điều không tưởng.

Dầu vậy, đối với mấy trăm cặp thanh niên đã đến với Ngày hội Hôn thì buổi chiều 15-9 vẫn đầy lãng mạn và đáng nhớ. Những nụ hôn đương nhiên vẫn không giảm độ nồng nàn, say đắm cho dù chúng không được ghi vào bất kỳ một cuốn sách kỷ lục nào!

Ảnh về Ngày hội Hôn Moscow của tờ "Báo mới" (Novaja Gazeta):

Mạc Thủy, từ Liên bang Nga


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn