“NGÀY PHẪN NỘ CỦA DÂN”

Chủ nhật - 26/10/2008 20:50

(NCTG) Một số phong trào đối lập với chính quyền ở Liên bang Nga đã đồng thời tổ chức chiến dịch “Ngày phẫn nộ của dân” trên nhiều tỉnh thành nước Nga vào ngày 25-10 vừa qua. Theo lời tuyên bố trước đó mấy ngày của ông Sergey Udaltsov, thủ lĩnh của “Người tiên phong thanh niên đỏ” thì “ngày phẫn nộ” sẽ nhằm thể hiện sự chống đối những quyết định của chính quyền trong một số lĩnh vực, và khẩu hiệu chính của sự kiện này là “Chính quyền phải do dân kiểm soát”.

Ngày phẫn nộ của dân ở Izhevsk

Người ta dự định khá nhiều cho "ngày phẫn nộ" này với số lượng những tổ chức tham gia đông đảo, hy vọng gây được tiếng vang lớn trong dân chúng và tạo được ảnh hưởng đối với chính quyền. Đó là những tổ chức: “Mặt trận cánh tả”, “Người tiên phong thanh niên đỏ”, “Phòng vệ”, “Xã hội công đoàn”, “Tiến lên”, “Mặt trận liên hiệp công dân” của Gary Kasparov, "Những người bảo vệ rừng Khimky", v.v...

Rất nhiều vấn đề là nguyên nhân của cuộc “phẫn nộ” chung này. Nhân dịp tròn 5 năm ngày nhà lãnh đạo Tập đoàn dầu khí YUKOS bị bắt giữ, người ta chăng biểu ngữ ủng hộ ông Khordovsky. Ở nhiều tỉnh thành, người dân tập trung đòi tăng lương, tăng phụ cấp xã hội, đòi giảm phí các dịch vụ kỹ thuật dành cho các căn hộ tập thể như điện, nước, lò sưởi, Những người quan tâm đến môi trường phản đối việc xây dựng nhà cửa vô tội vạ, chống lại hành vi chặt cây, phá nhà trẻ, mẫu giáo để xây nhà, chống lại việc chính quyền chuẩn bị đốn gọn 1.000 héc-ta rừng ở Khimky (giáp ranh ngoại ô Moscow), một trong những lá phổi xanh của thành phố, để xây đường. Phải nói thêm rằng, “cuộc chiến” giữa người dân ở Khimky và chính quyền diễn ra đã một năm rưỡi nay mà chưa ngã ngũ. Trong khoảng thời gian ấy, người ta đã thu thập được 15 ngàn chữ ký phản đối việc phá rừng. Thậm chí, những người tham gia biểu tình ở Moscow còn muốn chính quyền thủ đô nước Nga phải từ chức, vì, cũng theo lời ông Udaltsov, “chính sách mà chính quyền thành phố đang thực hiện đã khiến Moscow trở thành một nơi khó sống”.

Các vị thủ lĩnh các phong trào chống đối có ý định tổ chức rầm rộ cùng một giờ (17 giờ) và cùng một ngày, ở 40 tỉnh thành để tăng thêm thanh thế (đặc biệt là với sự thông qua của chính quyền các thành phố). Tuy nhiên, trên thực tế, cơn “phẫn nộ của dân” lại nổ ra một cách khá mờ nhạt cho dù đây đó cũng có truyền đơn và… lựu đạn cay được rải.

Nhiều người đứng tuổi cũng thể hiện sự phẫn nộ của họ trong cuộc tuần hành

Ở phần lớn các thành phố, cuộc biểu tình trở thành cuộc diễu hành của… các lực lượng an ninh mà người tham gia góp lời giận dữ lại không nhiều. Ở hai thành phố lớn là Moscow và Saint-Peterburg, người tham dự chỉ có gần 200. Ở nhiều thành phố nhỏ hơn, con số những người “nổi cơn thịnh nộ” chỉ có vài ba chục, trong khi đó, nhà báo và cảnh sát lại đông gấp bội.

Riêng tại thành phố Izhevsk, thủ đô của nước Cộng hòa thuộc Nga Udmurtya, “ngày phẫn nộ” thực sự là một ngày của dân với số người đổ ra đường khoảng 1.000 người. Họ còn viết thư ngỏ đề đạt với tổng thống Liên bang Nga bãi nhiệm thống đốc Udmurtya Aleksandr Volkov. Họ nêu ra hàng loạt những vi phạm của ông này: không thực hiện được lời thề khi nhậm chức, để cho nạn tham nhũng hoành hành mạnh mẽ, khuyến khích kiểm duyệt báo chí truyền thông, hạn chế tự do ngôn luận… Cả ngàn tờ truyền đơn được dán khắp nơi với dòng chữ “Volkov, hãy cút đi!” Có vẻ như những người dân ở đây đã ở đến đỉnh điểm cơn thịnh nộ của mình. Họ dự định tiếp tục cuộc biểu tình này vào các ngày 17-18 tháng 11 sắp tới, khi tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev sẽ có mặt tại Udmurtya trong chuyến đi công cán được lên kế hoạch từ trước.

"Volkov, hãy cút đi!"

Tuy nhiên, đến cuối ngày, các báo và các kênh truyền hình đều thống nhất kết luận rằng, “ngày phẫn nộ” qua đi khá nhẹ nhàng, không như người ta dự đoán và các vị đứng đầu những tổ chức đối lập kỳ vọng.

Thụy Anh, từ Liên bang Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn