TẾT VIỆT Ở KOBE

Chủ nhật - 02/02/2014 21:56

(NCTG) “Mấy ngày nay, trên TV hay mạng Internet, ở đâu cũng thật nhiều bài hát chúc mừng năm mới, nghe có khi phát chán! Thế nhưng, khi tận mắt xem múa lân vui nhộn, rồi ngắm các anh và những tà áo dài của các chị, các bé thiếu nhi đang hát “Xuân đã về, xuân đã về - Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới…” thì cảm xúc rộn ràng khác hẳn, thích thật, thế này mới là Tết chứ!” – ghi chép của Lê Vân.


Dàn đồng ca của người lớn

Hôm nay Chủ nhật, ngày 2-2, là mùng 3 Tết Giáp Ngọ, ở nhà thờ Takatori, quận Nagata, thành phố Kobe có diễn ra một buổi họp mặt chào đón Xuân 2014 cho cộng đồng người Việt sống ở Kobe. Mình cũng háo hức từ sáng vì trong suốt hơn mười năm ở đây, mình chưa bao giờ được tham dự một hoạt động mang tính cộng đồng như thế. Tất nhiên, mình vẫn nghe nói Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka cũng có chương trình họp mặt đón Tết mỗi năm cho bà con, nhưng địa điểm khá xa nhà mình, khó sắp xếp được.

Khi mình đến nhà thờ đã thấy quang cảnh rất đông vui nhộn nhịp rồi. Trong khuôn viên sân không rộng lắm của nhà thờ đã thấy những quầy hàng bán đồ ăn Việt rất hấp dẫn như bánh chuối nướng, trứng gà lộn, chả giò (nem rán), cánh gà rán, khoai tây chiên, tàu hũ, nước ngọt và bia. À, còn món phở không thể thiếu được bay mùi thơm lừng từ bếp của nhà thờ nữa chứ! Quầy nào cũng đông khách vì toàn là đặc sản của Việt Nam và giá cả cũng phải chăng, ví dụ 500 Yên (khoảng gần 5 USD) một bát phở bò rất ngon, 200 Yên cho ba cái chả giò, 600 Yên 5 quả trứng gà lộn, 100 Yên một chai trà...


Bát phở giá 5 USD

Thực khách cũng đủ thành phần, không chỉ là bà con người Việt: rất nhiều người Nhật và cả các bạn nước ngoài khác cũng có mặt. Ngoài sân và phía trong hội trường, bàn nào cũng kín người - vừa thưởng thức món ăn vừa xem chương trình ca nhạc mừng Xuân. Mấy ngày nay, trên TV hay mạng Internet, ở đâu cũng thật nhiều bài hát chúc mừng năm mới, nghe có khi phát chán! Thế nhưng, khi tận mắt xem múa lân vui nhộn, rồi ngắm các anh và những tà áo dài của các chị, các bé thiếu nhi đang hát “Xuân đã về, xuân đã về - Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới - Xuân đã về, xuân đã về - Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân…” thì cảm xúc rộn ràng khác hẳn, thích thật, thế này mới là Tết chứ!

Xen giữa các tiết mục văn nghệ còn có đố vui có thưởng nữa, trẻ con nhà mình cũng nhao nhao đòi tham gia nhưng chịu rồi, vì toàn câu đố liên quan đến kiến thức về Đạo Thiên chúa. Cũng phải thôi vì buổi lễ đón xuân hôm nay do nhà thờ cùng giáo dân trong cộng đồng người Việt tổ chức.


Không khí nhộn nhịp và đông đúc rất Việt Nam

Bao lâu rồi nhỉ, mới lại thấy mình trong không khí “rất là Việt Nam” thế này ở ngay trên đất Nhật. Sân khấu trên kia giờ đang là Karaoke các bài hát tiếng Việt, dưới này, các dãy bàn hầu như không có chỗ trống, từ những bác có lẽ rất nhiều tuổi nhìn thấy lại nhớ ông bà ở nhà, đến các bạn thanh niên và các em bé thoạt nhìn không thể biết là người Việt hay Nhật. Mọi người bắt tay vỗ vai chúc Tết nhau, chuyện trò rôm rả, kéo nhau ngồi xuống, và uống chắc cũng rất nhiệt tình vì mình thấy trên bàn nào cũng bao nhiêu là lon bia. Và những tiếng hô: “Nào, một, hai, ba, dzô… Chúc mừng năm mới!”.

Tiếc là mình không quen ai cả. Mình cũng mới biết có nhà thờ và cộng đồng người Việt ở đây vài tháng nay. Một người bạn rủ mình tham gia một hoạt động của tổ chức hỗ trợ người Việt tại Nhật, và mình dạy phụ bạn ấy ở lớp tiếng Việt miễn phí dành cho trẻ em người Việt. Các em rất dễ thương, sinh ra và lớn lên ở Nhật, tiếng Nhật rất tốt, tiếng Việt cũng có thể nói một ít và đang học để đánh vần và đọc được tiếng Việt. Hôm nay các em cũng tham gia hát đấy, và rất đáng yêu với áo dài và bài hát “bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cạnh đào tươi, Tết năm nay bé thêm một tuổi…”.


Các cháu lớp tiếng Việt hát mừng xuân

Từng chữ, từng vần tiếng Việt các em cố gắng mỗi tuần cũng như những bài hát, những nỗ lực và khích lệ của bố mẹ, thầy cô, và những sự kiện của cộng đồng như hôm nay, theo mình, rất có ý nghĩa để các em gắn bó hơn với tiếng Việt và văn hóa Việt. Cũng có thể nhiều người đang nghĩ như mình đấy vì ngay sau đó đã có vài người đến hỏi thăm bạn mình về lớp tiếng Việt và ngỏ ý muốn cho con theo học. Vui ghê, lúc trên tàu về nhà, con gái út lúc nãy còn nhất định không muốn mặc áo dài, bây giờ thỏ thẻ: “Con cũng muốn học ở chỗ lúc nãy. Con thật ra cũng muốn mặc áo dài mà, nhưng mà sợ lạnh, với lại cũng xấu hổ, nhưng bài hát các chị hát thì quen lắm, chắc nghe ở đâu rồi...”.

Buổi họp mặt mừng xuân hình như còn kéo dài đến chiều. Đối với cộng đồng gần 1.500 người Việt ở Kobe, trong số đó đến khoảng 900 người đang ở quận Nagata nơi tọa lạc nhà thờ Takatori, sự kiện họp mặt hay những hoạt động khác như gói bánh chưng, bánh tét nhân dịp Tết bán lấy tiền góp cho quỹ từ thiện ở Việt Nam đều nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực.

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn