Ghi của Hùng Hà: TÔI ĐI BIỂU TÌNH

Chủ nhật - 11/05/2014 01:30

(NCTG) “Tôi tự nhủ, vẫn còn một thứ gắn kết chúng ta với nhau. Đó là tiếng Việt. Chúng ta mãi mãi là những người Việt Nam, còn biết xốn xang trước nghịch cảnh của đất nước”.


Biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc trong mưa - Ảnh: FB Trương Anh Tú


Ngày 10-5, Hội Văn hóa Mainz và các vùng phụ cận cùng với Hội Văn hóa Phụ nữ Frankfurt với sự ủng hộ của Hội Sinh viên Việt Nam Frankfurt tổ chức cuộc biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt.

Tối hôm trước, nhận được lời mời của Ban tổ chức, cùng với việc nhờ làm người cầm mic cũng như chuẩn bị giúp một số khẩu hiệu cho cuộc biểu tình, tôi đã nhận lời sau một lúc đắn đo.

Trưa nay, chúng tôi có mặt từ 14 giờ 30 để hoàn tất khâu chuẩn bị cho cuộc biểu tình và tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ.

Mọi người phân phát các loại cờ quạt, căng biểu ngữ, và chuyền tay nhau những tờ truyền đơn có khẩu hiệu mà tôi đã chuyển trước cho Ban tổ chức. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng khí thế vẫn cứ hừng hực như không hề biết đến những khó khăn của thời tiết.

Tôi đã từ chối khi được trao lá cờ đỏ sao vàng, cùng với dải băng quấn trên tóc cũng là một lá cờ. Chợt cảm thấy lạc lõng giữa một cộng đồng dường như không thuộc về mình. Nhưng tôi tự nhủ, vẫn còn một thứ gắn kết chúng ta với nhau. Đó là tiếng Việt. Chúng ta mãi mãi là những người Việt Nam, còn biết xốn xang trước nghịch cảnh của đất nước.

Đúng 15 giờ. Loa mở hết công suất, người tràn hết cảm tình. Những tiếng hô “China muss raus aus Vietnam” (Trung Quốc phải cút khỏi Việt Nam), “Stopp mit Provokationen Chinas in Vietnam” (Chấm dứt sự gây hấn của Trung Quốc ở Việt Nam), v.v… vang lên đanh thép.


Dừng lại bên cổng phụ Lãnh sự quán Trung Quốc đả đảo Trung Quốc ăn cướp biển đảo Việt Nam - Ảnh: FB của Trương Anh Tú


Từ bên trong tòa nhà Đại sứ quán, bức màn cửa sổ được vén lên, một ống kính được chĩa ra, cùng với một khuôn mặt trơ tráo đến buồn nôn. Nhưng, ngoài việc ghi hình những người biểu tình, họ cũng chẳng làm được gì hơn.

Đến gần 16 giờ, chúng tôi bắt đầu cuộc diễu hành về hướng trung tâm thành phố.

Đoàn người hiên ngang trên lòng đường, với sự dẫn đầu và hộ tống nhiệt tình của những nhân viên cảnh sát mẫn cán và hòa nhã. Xe cộ dừng lại nhường đường, khách bộ hành thăm hỏi quan tâm. Những người dân địa phương đều tỏ thái độ bất bình khi được nghe giải thích về lý do của cuộc biểu tình tuần hành, và thông cảm cho tâm tình của những người con dân gốc Việt.

Trên suốt đường đi, chen giữa những đợt khẩu hiệu là những bài nhạc được mọi người hòa theo.

Cộng đồng Việt Nam ở đây, tuyệt đại đa số là các anh chị em ra đi từ miền Bắc, đa phần là cựu khách thợ ở Đông Đức và Đông Âu ngày xưa. Họ chỉ biết có lá cờ đỏ sao vàng và “Nối vòng tay lớn”.


Vẻ đẹp Việt Nam - Ảnh: FB của Diamant NC Dinh

Mà cũng lạ. Bài hát này khi được Trịnh Công Sơn dùng để hồ hởi chào đón các “anh giải phóng quân” vào ngày 30-4-1975 nghe thật chói tai và ức lòng, nhưng hôm nay vang lên trên đất khách trong một chiều mưa lạnh, để những người Việt Nam ở hai bên chiến tuyến cùng nắm tay nhau đả đảo ngoại xâm, sao lại có cảm giác ấm cúng đến vậy.

Một lần nữa, tự đáy lòng, tôi tin rằng, dân tộc này đã thực sự hòa hợp hòa giải. Tất nhiên, để tất cả những người ở bên kia chiến tuyến đều thấy được nguyên nhân duy nhất của cảnh mất nước ngày nay vẫn là một con đường thật dài, một công việc thật khó khăn, mà sức người hữu hạn như tôi khó lòng đảm đương.

Điểm đến của chúng tôi là nhà ga chính của thành phố Frankfurt. Tại đây, chúng tôi tập trung trong một khu đi bộ nhỏ với nhiều hàng quán, cửa hiệu.

Vẫn những câu khẩu hiệu đanh thép đó, vẫn những lời giải thích đó về cuộc biểu tình, vẫn những tờ truyền đơn được trao tận tay những người bản xứ. Chúng tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Mọi người hỏi thăm, chia sẻ, quay phim, chụp ảnh với anh chị em trong đoàn.

Khẩu hiệu “Hiermit fordern wir China auf, mit den Provokationen sofort aufzuhören und Vietnams Hoheitsgebiet sofort zu verlassen!” (Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức những việc gây hấn và ngay lập tức cút khỏi lãnh thổ Việt Nam!) được anh chị em cùng hô và khách chung quanh đồng tình.


Một khi chính nghĩa thuộc về dân tộc Việt Nam... - Ảnh: FB của Diamant NC Dinh

Khoảng gần 18 giờ, chúng tôi chia tay nhau trong niềm trân trọng và lưu luyến. Mọi người đều vui vì một buổi chiều thật ý nghĩa, và cùng hứa hẹn chung tay góp mặt trong những buổi biểu tình tới.

Hùng Hà, từ Frankfurt – Ngày 10-5-2014


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn