TÔI XUỐNG ĐƯỜNG VỚI LÁ CỜ ÚC TRÊN TAY

Thứ ba - 20/05/2014 00:14

(NCTG) “Vô cùng quan trọng, là hai chữ Màu Cờ - đề tài đớn đau muôn thuở và sẽ chẳng có hồi kết thúc khi mà hai chữ Hòa Giải không được cả hai bên chiến tuyến đồng lòng hướng tới, gạt bỏ những khác biệt, cùng đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh và tiến bộ, trong tương lai”.


Biểu tình “cờ vàng” phản đối chính quyền Trung Cộng tại Sydney

Sydney 15-5, một ngày nắng ấm áp. Lãnh sự quán Trung Quốc nằm ở một con phố hẹp, ít người đi bộ qua lại. Cộng đồng người Việt ở Cabramatta tổ chức biểu tình chống Trung Quốc gây hấn vụ Giàn Khoan HY981.

Hôm nay tôi đi hai người, anh bạn đi cùng chuyên phụ trách phần hình ảnh.

Lúc 9h30 sáng, khi hai chúng tôi tới nơi, mới chỉ thấy một vài bạn người Việt Nam, còn các bạn cảnh sát Úc thì tương đối đông, đếm tổng cộng hai bên cổng của Lãnh sự quán Trung Quốc, có lẽ lên đến gần hai chục người. Vốn ưa giao tiếp, tôi lập tức xông vào bắt tay, nói chuyện với các bạn cảnh sát. Một anh bạn thật trẻ, chỉ khoảng đôi mươi, nói chúc bạn có một ngày thật vui! Tôi cũng chúc lại họ như vậy.

Anh cảnh sát già hơn, có lẽ là trưởng nhóm, tiến lại chỗ tôi, giải thích nhiệm vụ của họ ngày hôm nay là đảm bảo cho cuộc biểu tình diễn ra suôn sẻ, nhưng vì Qui Định Nghiệp Vụ, anh ta nói mặc dù rất thích ủng hộ bạn, nhóm cảnh sát sẽ không được quyền đưa ra bất cứ chính kiến nào. Vui quá, ít nhất thì cũng biết là có anh cảnh sát Úc thích ủng hộ mình!

Khoảng chừng chục phút sau thì bà con người Việt từ từ đi đến. Tổng cộng chỉ có khoảng bốn chục người, phần đông đứng tuổi, trông họ rất hiền lành và đi lại chậm rãi. Bà con chủ yếu mang cờ vàng và những khẩu hiệu khổ A4 đơn giản, nhìn họ đoán là dân di cư năm 75 hoặc thuyền nhân những năm về sau.

Không có bất cứ gương mặt trẻ của sinh viên, du học sinh hiện đang học tập tại Sydney - cộng đồng này rất đông, có khoảng ít nhất vài ngàn. Và cũng cũng không có những gương mặt như chúng tôi, những người di cư theo diện Tay Nghề trong những năm gần đây. Có thể họ bị gia đình bên Việt Nam can gián, không cho tham gia biểu tình ở nước ngoài, vì người thân trong nước sợ bị liên đới, sợ bị làm khó dễ ở Việt Nam.

Hay cũng có thể do công tác chuẩn bị yếu, nên thông tin không đến được với những cộng đồng khác này. Nhưng lý do chủ yếu, tôi nghĩ, là thông tin Ban Tổ Chức đưa ra - không chấp nhận cờ đỏ. Đây chính là lý do anh bạn đi cùng tôi, đã lưỡng lự vài ngày, trước khi quyết định cùng tôi xuống đường.


Xuống đường với lá cờ Úc trong tay

Theo tôi quan sát và đánh giá, tất nhiên buổi biểu tình đã hoàn thành sứ mệnh của nó, đã chuyển tải được thông điệp chống Trung Quốc gây hấn vụ HY981. Tuy nhiên có một số điểm sau đây tôi muốn đề cập tới.

Thứ nhất, chương trình nhiều đoạn thiên về kể lể, dài dòng... làm loãng không khí chính của cuộc biểu tình. Âu cũng là kiểu nói vong vo đặc trưng của người Việt?!

Thứ hai, những người lĩnh xướng hô khẩu hiệu dùng tiếng Anh không chuẩn xác, họ toàn dùng từ WOULD LIKE TO ASK hay WANT TO ASK CHINA... Tôi đã thẳng thắn góp ý phải dùng từ DEMAND và họ có sửa ngay. Và hy vọng họ rút kinh nghiệm trong các cuộc biểu tình sẽ được liên tiếp tổ chức tại Sydney, Melbourne và Canberra trong một vài ngày tới. Thế mới thấy là người Việt mình lành thật, đúng là “yêu chuộng hòa bình”, đấu tranh hiền hòa. Hay đặc tính của người Việt ở Úc cũng “lành” như người Úc?

Điểm cuối, vô cùng quan trọng, là hai chữ Màu Cờ - đề tài đớn đau muôn thuở và sẽ chẳng có hồi kết thúc khi mà hai chữ Hòa Giải không được cả hai bên chiến tuyến đồng lòng hướng tới, gạt bỏ những khác biệt, cùng đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh và tiến bộ, trong tương lai.

Trong lúc biểu tình, một bạn Úc đi ngang đường tò mò hỏi tôi: “Các bạn biểu tình cho nước nào vậy?”. Tôi trả lời: “Việt Nam”. Anh ta tiếp tục: “Tôi đã làm việc ở Việt Nam ba năm, đây không phải cờ Việt Nam”. Tôi giải thích: “Đây là cờ của Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, không phải cờ hiện tại”. Anh này gật gù, nói là có đọc sử Việt Nam, nên cũng hiểu sơ sơ về sự phức tạp của vấn đề này.

Về cá nhân mình, tôi xuống đường với lá cờ Úc trong tay. Mang trong mình dòng máu Việt, nhưng cũng rất tự hào là một công dân Úc, yêu Tổ Quốc thứ hai như máu thịt của mình, tôi chia sẻ những giá trị nhân văn của lá cờ Úc, tôi xuống đường ủng hộ Việt Nam, chống Trung Quốc trong vụ gây hấn HY 981, với lá cờ Úc màu xanh hòa bình trên tay.

Xin trích tặng các bạn câu thơ tôi viết năm 2012 tặng anh Điếu Cày và Nhóm Các Nhà Báo Tự Do, đã dũng cảm đứng lên biểu tình chống Trung Quốc và bị Chính Phủ Việt Nam bắt bớ, cầm tù. Trong bao nhiêu cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã và đang diễn ra trong những ngày vừa qua, hình như họ và bao tiếng nói phản kháng yêu nước khác đã bị lãng quên. Tôi đau đớn nghĩ đến họ...

Cờ xanh, cờ đỏ, cờ trắng, cờ vàng...
Nếu được chọn một thôi, tôi sẽ chọn
Màu tự do, dân chủ, hòa bình (*)

(*) Trích “Màu cờ và Tổ quốc”, viết tặng Điếu Cày các nhà báo đang dấn thân vì công lý.

Bài và ảnh: Phương Lan, từ Úc


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn