“CHỈ THẬT SỰ TỰ DO, HẠNH PHÚC KHI TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT”

Thứ tư - 11/06/2014 23:04

(NCTG) “Một quốc gia “Độc lập, Tự do và Hạnh Phúc” phải là một quốc gia mà trong đó con người tôn trọng những quyền làm người căn bản. Chỉ có tôn trọng sự khác biệt của nhau thì chúng ta mới thật sự tự do và hạnh phúc” - chia sẻ của nhóm bạn trẻ vừa được giải nhất trong cuộc thi sáng tác video chủ đề “Thế nào là Bình Đẳng?”.


Bình đẳng và được tôn trọng về quan điểm chính trị là điều hết sức cần thiết - Ảnh chụp từ video được giải nhất

Do một số tổ chức dân sự - Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam và Dân Luận - tổ chức, cuộc thi này có mục đích thúc đẩy nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về các khái niệm liên quan tới Quyền Con Người, và vai trò của chúng trong cuộc sống của mỗi người.

Theo lời Ban Tổ Chức (BTC), cuộc thi video lần này “đã tạo rất nhiều niềm cảm hứng cho các đạo diễn nghiệp dư trẻ”: “Mỗi video là một câu chuyện khác nhau về bình đẳng trong xã hội. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng bình đẳng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, và nhiều khi để đảm bảo bình đẳng kiểu này thì lại phải tạo ra bất bình đẳng trên một khía cạnh khác. (...) Vì vậy, mỗi chúng ta cần tìm hiểu rõ sự bình đẳng nào mới là quan trọng và cần thiết cho mỗi cá nhân và cho đất nước”.

Trong lời tổng kết, BTC bày tỏ hy vọng, “cuộc thi lần này đã đem đến cho các bạn những suy ngẫm và hiểu biết về quyền con người nói chung và khái niệm bình đẳng nói riêng. Chỉ có qua hiểu biết chúng ta mới xây dựng được một xã hội bình đẳng ở Việt Nam, và đó là mong ước của chúng tôi, mong ước một Việt Nam thịnh vượng, tốt đẹp, trong đó quyền con người phải được tôn trọng và bảo vệ, bởi một đất nước mà quyền con người được tôn trọng thì đất nước ấy mới phát triển và phồn vinh”.

Sau ba tháng rưỡi, BTC đã nhận được tổng cộng 16 video dự thi. Giải nhất được BTC trao cho sáng tác của nhóm Mai Nguyễn (Na Uy), Mai Vũ (Hoa Kỳ) và Hải Lý (Canada) thực hiện. Là ba bạn trẻ sống ở ba quốc gia khác nhau, đã định cư tại nước ngoài từ nhiều năm nay, nhưng cùng có khát vọng truyền tải những giá trị căn bản - bình đẳng để có dân chủ, phẩm giá và các quyền cho con người -, sáng tác của nhóm tác giả đã đưa đến cho độc giả những thông tin ngắn gọn, hàm súc nhưng hết sức bổ ích, thuyết phục.

NCTG đã có một trao đổi ngắn với nhóm làm phim sau khi họ được giải.


Hải Lý và Mai Vũ, hai trong số ba tác giả của video được giải nhất - Ảnh do nhân vật cung cấp


- Các bạn nghĩ ra sao, có cảm xúc thế nào khi tham dự cuộc thi này?

Hải Lý: Em nghĩ cuộc thi này là một cơ hội rất tốt để mọi người có thể hiểu thêm về các quyền căn bản của con người mà đã được công nhận trong bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”.

Từ hiểu biết này, hy vọng mọi người có thể nhận ra là quyền con người vẫn chưa được tôn trọng trong xã hội Việt Nam. Ví dụ như về mặt quan điểm chính trị: những người khác quan điểm chính trị với chính quyền hiện nay vẫn bị xem là “phản động”, vẫn bị trù dập và trấn áp.

Đây là một điều hoàn toàn trái ngược với tinh thần của bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”, là tôn trọng sự khác biệt - bao gồm cả khác biệt trong quan điểm chính trị.

Mai Vũ: Em tham gia cho vui và vì rất quý mến hai bạn kia.

Mai Nguyễn: Em tham gia vì thấy mình cần phổ biến chuyện nhân quyền cho người dân trong nước để họ biết tầm quan trọng của nó. Chúng ta sống ở hải ngoại nên có điều kiện hiểu rõ hơn, và những gì hay thì mình chia sẻ cho đồng bào mình, nhất là những điều cần thiết để phát triển cuộc sống hạnh phúc trong nhân bản.

- Các bạn tìm được nhau như thế nào, có khó khăn gì trong công việc khi mỗi người ở một nơi hay không?

Hải Lý: Thật ra tụi em quen nhau trên mạng cũng khá lâu, đều quý mến và hiểu rõ tài năng cùng sở trường của nhau. Trước đây tụi em cũng đã từng hợp tác qua vài dự án nên sự hợp tác lần này không có khó khăn gì đáng kể. Na Uy, Mỹ hay Canada chỉ là những ngăn cách về địa lý, nhưng với Internet thì những ngăn cách này không còn tồn tại.

Mai Vũ: Tụi em quen và thân nhau do cùng một chí hướng. Như Hải Lý đã nói, tụi em đã cùng làm một số dự án với nhau nên không có khó khăn gì khi mỗi người ở một nơi.

Mai Nguyễn: Kiếm “đồng minh” thì không khó vì chúng em đã từng làm việc chung và dùng phương tiện Internet nên đã quen rồi.

- Các bạn muốn chuyển tải thông điệp gì qua việc tham dự cuộc thi này?

Hải Lý, Mai Vũ và Mai Nguyễn:
Với tụi em, một quốc gia “Độc lập, Tự do và Hạnh Phúc” phải là một quốc gia mà trong đó con người tôn trọng những quyền làm người căn bản. Chỉ có tôn trọng sự khác biệt của nhau thì chúng ta mới thật sự tự do và hạnh phúc.

Qua việc tham dự cuộc thi này, tụi em muốn giúp các bạn trẻ đồng lứa trong nước hiểu tầm quan trọng và lợi ích của quyền bình đẳng. Có bình đẳng là có tất cả yếu tố để mưu cầu hạnh phúc cuộc sống của từng cá nhân.

Trần Lê thực hiện


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn