BIỂU TÌNH CHO HỒNG KÔNG TẠI WARSZAWA

Chủ nhật - 12/10/2014 23:59

(NCTG) “Người dân Hồng Kông đã khiến cả thế giới, trong đó có những người sống bên sông Vistula, phải nể phục…”.


Trước tòa đại sứ Trung Cộng

Nhằm ủng hộ Hồng Kông tự trị, một cuộc biểu tình ngẫu hứng đã được tiến hành trước ĐSQ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Warszawa, thủ đô Cộng hòa Ba Lan, vào Chủ nhật ngày 12-10-2014.

Sự kiện này được khởi xướng và tổ chức bởi nhóm đại diện người Việt của Cộng đồng Tự trị Varszawa (Warszawska Wspólnota Samorządowa). Tổ chức này là một tập hợp gồm các cá nhân phi đảng phái nhưng tham gia tích cực vào công tác tự trị của thành phố

Vài chục người gồm đủ lứa tuổi thuộc các cộng đồng nước ngoài có sự liên quan và quan tâm tới “đề tài” như Tây Tạng, Việt Nam và Ukraine đã tham dự cuộc biểu tình ngẫu hứng kể trên. Một số người Ba Lan cũng có mặt sau khi đọc lời kêu gọi qua mạng xã hội, hoặc do bạn bè sinh viên gốc Việt mời tham gia.

Chia sẻ cảm tưởng với báo giới về lý do có mặt, họ cho hay: “Để ủng hộ lý tưởng dân chủ và tự do phổ cập”.

Được viết bằng ba thứ tiếng Anh, Ba Lan và Việt, khẩu hiệu của cuộc biểu tình kêu gọi dân chủ cho Hồng Kông và Châu Á: “Hồng Kông Tự Trị - Á Châu Tự Trị”, “Dân Chủ cho Hồng Kông”. Đoàn biểu tình cũng giương cao khẩu hiệu bất hủ “Vì tự do cho chúng ta, vì tự do cho các bạn”, được thế giới biết tới vì đã từng là “câu cửa miệng” của phong trào lao động tại Ba Lan thời cộng sản.


Một biểu tình viên “cờ vàng”

Trong đoàn biểu tình có lác đác một số người Việt và Ba Lan đeo huy hiệu có hình cờ vàng, vốn là biểu tượng từng gây nhiều sóng gió, thậm chí là “cấm kỵ” tại nhiều cộng đồng người Việt tại Đông Âu. Những người muốn dùng “cờ Việt Nam” được BTC khuyến dụ nên có cách cư xử khiêm nhường và đặt cờ ở vị trí trang trọng trên trang phục cá nhân, để khỏi “ảnh hưởng” tới bề mặt chung của cuộc biểu tình mở.

Điều đặc biệt khác của cuộc biểu tình lần này là một tổ chức tự trị độc lập của Ba Lan đã hoàn toàn phó thác cho thành viên gốc Việt của mình cáng đáng mọi mặt, từ ý tưởng tới việc thực hiện cuộc biểu tình.

Cộng đồng Tự trị Varszawa cho biết họ chủ trương biểu tình bởi coi nghĩa vụ của mình là ủng hộ những người đấu tranh vì một chính quyền tự trị thật sự, nhất là khi Trung Quốc đã cam kết tôn trọng các nguyên tắc đó khi được trao trả lại Hồng Kông. “Người dân Hồng Kông đã khiến cả thế giới, trong đó có những người sống bên sông Vistula, phải nể phục…”.

Đã có khá đông báo giới theo dõi cuộc biểu tình, gồm báo mạng, truyền hình và phát thanh. Chỉ vài tiếng sau khi kết thúc, thính giả các kênh truyền thanh trên toàn quốc tại Ba Lan đã được biết tới cuộc biểu tình “do người Việt tổ chức”.

Cũng từ Cộng đồng Tự trị Varszawa, ba người gốc Việt đã ít nhiều được biết đến trong cộng đồng Ba Lan - Việt Nam vì các hoạt động xã hội, chính trị trước đây sẽ đứng ra tranh cử trong cuộc bầu cử trung tuần tháng 11 tới để lựa chọn đại diện cho cư dân cấp quận và cấp thành phố tại thủ đô của Cộng hòa Ba Lan.

Ngô Văn Tưởng, Phan Viên Nga và Tôn Vân Anh thuộc nhóm người Việt đầu tiên ứng cử tại Ba Lan, một đất nước cựu cộng sản nằm tại Đông Âu và không có quá đông người nước ngoài tới cư ngụ.

Theo họ, sở dĩ họ đứng ra khởi xướng cuộc biểu tình hôm nay vì mong muốn trong tương lai, Việt Nam sẽ được người dân các nước khác ủng hộ trong việc thực hiện nguyện vọng dân chủ. Những người tổ chức cũng muốn thể hiện lòng ngưỡng mộ với các bạn trẻ Hồng Kông, và trên hết, muốn chia sẻ sự cảm thông đối với những người đang bị tước đoạt quyền lựa chọn đại diện cho cộng đồng của mình.

Bài và ảnh: Tôn Vân Anh, từ Warszawa


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn