Người Việt ở Đức: CHÚNG TÔI XUỐNG ĐƯỜNG TUẦN HÀNH!

Thứ năm - 22/05/2014 00:15

(NCTG) “Nhìn đoàn người cuồn cuộn khí thế với lá quốc kỳ, những áp-phích, khẩu hiệu giơ cao kéo dài đến hơn ba cây số với sự hộ tống của cảnh sát Đức, mới thấy nỗi niềm yêu nước và tự hào dân tộc của những người con xa xứ thật mãnh liệt!”.


Cuộc xuống đường lớn chưa từng có của người Việt tại TP München

Cách quê hương nửa vòng trái đất nhưng vừa nghe tin đất nước bị xâm phạm, kiều bào sống tại Đức nói chung và TP München nói riêng đã cùng nhau xuống đường tuần hành phản đối hành động gây hấn này của Trung Quốc.

Ngày 18-5, thời tiết khá đẹp sau những ngày lạnh lẽo và mưa gió - trời đã hửng nắng, trong xanh đến ấm áp. Chúng tôi, những người con xa quê hương đang sinh sống tại München đã tập trung biểu tình phản đối và yêu cầu Trung Quốc không được xâm phạm biển đảo của Việt Nam với khẩu hiệu được vang lên từ lồng ngực hàng ngàn con người: “Trung Quốc phải ra khỏi Việt Nam!” (China raus aus Việt Nam).

Bắt đầu từ 14h, gần ba ngàn người Việt đổ về TP Müchen. Quốc ca Việt Nam vang lên, một rừng người hô to “Việt Nam muôn năm!”, ”Đả đảo Trung Quốc!”, “Trung Quốc phải ra khỏi Việt Nam!”. Biển cờ đỏ sao vàng, áo, mũ đã được các cá nhân tự trang bị làm hành trang cho chuyến diễu hành qua các phố chính, qua khu phố có trụ sở Đại sứ quán Mỹ và kết thúc tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại München.

Đoàn tuần hành rất đông, gồm cả trẻ em và người có tuổi, tất cả đồng tâm đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Quốc phải đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi bờ biển Việt Nam. Với nhiệt huyết yêu nước, họ đã đi bộ hơn 10km đường dài, vừa đi vừa hát vang những bài ca như “Nối vòng tay lớn”, “Dậy mà đi”...

Nhìn đoàn người cuồn cuộn khí thế với lá quốc kỳ, những áp-phích, khẩu hiệu giơ cao kéo dài đến hơn ba cây số với sự hộ tống của cảnh sát Đức, mới thấy nỗi niềm yêu nước và tự hào dân tộc của những người con xa xứ thật mãnh liệt!

Vài ngàn con người bỏ lại hết bộn bề lo toan, cuộc sống mưu sinh thường nhật, bỏ hết mặc cảm khác biệt chính kiến, cùng nhau hướng về Tổ Quốc thân yêu và đoàn kết vì quê hương đất nước Việt Nam. Họ đã nắm tay nhau xuống đường như thế vì một nền hòa bình cho dân tộc Việt Nam, vốn đã trải qua quá nhiều khổ đau trong những cuộc chinh chiến.

Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân TP München được chứng kiến một rừng cờ đỏ sao vàng trong lộ trình dài như vậy. Hành động khiêu khích và gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc đã khiến lòng yêu nước của người dân Việt Nam thêm dâng trào, đồng thời, người dân Đức cũng có thêm sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu với một đất nước đã và đang phải chịu những khó khăn, hy sinh mất mát.

Gần ba ngàn người tham gia cuộc tuần hành kéo dài năm tiếng, đi bộ cả chục cây số đường đất và cuối cùng đã đến được nơi cần đến: Lãnh sự quán Trung Quốc! Họ đã nói lên được những điều mong muốn, hô vang những khẩu hiệu thể hiện khát khao tự do hòa bình. Một cuộc quyên góp cũng đã được tổ chức để gửi những đóng góp nhỏ bé về góp sức cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thân yêu.

Một ngày cuối tuần hữu ích cho dân tộc trôi qua. Hôm sau, mọi người lại bước sang một ngày mới, một tuần làm việc mới, ai nấy lại trở về công việc của mình. Nhưng cuộc biểu tình thì đã để lại trong lòng người dân München hình ảnh đẹp đẽ của những người con Việt Nam xa xứ nhưng vẫn giữ trọn trong lòng tinh thần yêu nước. Họ đã xuống đường đấu tranh, phản đối sự bành trướng xâm lược một cách thuyết phục, ôn hòa và lịch thiệp.

Chùm ảnh về cuộc biểu tình ngày 18-5-2014 tại München:














Bài và ảnh: Thái Thu Huyền, từ München (CHLB Đức)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn