Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Ba Lan: “KHỐI DÂN SỰ” RA TAY!

Thứ bảy - 10/05/2014 08:36

(NCTG) Bằng việc tổ chức những cuộc biểu tình, tuần hành trong những ngày tới, cộng đồng người Việt ở nhiều nước tại vùng Đông - Trung Âu đang biểu thị sự phẫn nộ của mình trước việc Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan khổng lồ HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - được sự yểm trở của rất nhiều tàu chiến, tàu hải giám và máy bay - với mục đích khai thác tài nguyên và gây hấn, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.


Một biểu ngữ phản đối sự bành trướng của Trung Quốc

Tại Cộng hòa Ba Lan, một cuộc biểu tình đang được chuẩn bị vào ngày 18-5 tới, trong thời gian từ 12h đến 14h. Theo dự kiến, thoạt tiên đoàn người tập trung phát biểu, hô khẩu hiệu và “thị uy” trước tòa nhà của ĐSQ Trung Quốc, sau đó sẽ tuần hành qua khu Thành Cổ (Plac Zamkowy) ở thủ đô Warszawa. Đây là khu vực tập trung đông đảo khách du lịch quốc tế, và được coi là trái tim của thủ đô Ba Lan.

Chia sẻ trên trang cá nhân ở mạng xã hội Facebook, người khởi xướng cuộc biểu tình, anh Ngô Hoàng Minh, một phiên dịch viên tuyên thệ quen biết và năng nổ trong các sinh hoạt của cộng đồng Việt tại Warszawa cho hay: cuộc biểu tình chống sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông là do cá nhân anh đứng ra tổ chức và chủ trương, không bị chi phối của bất cứ ai.

Như thế, theo anh, “nếu thất bại một mình Ngô Hoàng Minh chịu trách nhiệm, còn nếu thành công, tất cả chúng ta đều là những người có công đóng góp”. Anh Minh cũng cho biết quan niệm rất “mở” trong việc tổ chức sự kiện này: tất cả mọi người đều có quyền tham gia, bất kể chính kiến vì ai cũng có quyền yêu nước Việt theo cách riêng của mình một cách bình đẳng:

Sẽ ko tránh được những bất đồng quan điểm khi có đông người, nhưng hy vọng là chúng ta luôn đối xử với nhau ôn hòa. Các bạn ở các quốc gia khác không nên bực mình khi thấy có quá nhiều cờ đỏ, các bạn ở Việt Nam cũng không cần phải “lăn tăn” khi xuất hiện 1-2 lá cờ có màu vàng. Miễn là chúng ta có cùng tiếng nói: chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam”.

Trao đổi nhanh với NCTG, anh Ngô Hoàng Minh cho hay: ngoài việc để phản đối sự bành trướng của Trung Quốc, anh nảy ra ý định tổ chức một cuộc biểu tình còn vì trên mạng FB, có người trong nước bình luận rằng những người sống ở nước ngoài như anh là “lưu vong” nên không có quyền lên tiếng nói, trong khi tâm niệm của anh là ai cũng có quyền góp sức cho đất nước.

Hiện tại, thông báo về cuộc biểu tình đã được báo cho chính quyền thành phố và sẽ được hồi âm trong vòng ba ngày làm việc - nếu được chấp thuận, Thành phố sẽ chuẩn bị để ủng hộ tác chiến với những người tham gia biểu tình. Trước mắt, ngay sau khi thông tin được đưa ra, trong vòng một hai ngày đã có vài trăm người hưởng ứng và anh Minh hy vọng số người tham dự ít ra cũng được 200-300 người.

Trả lời câu hỏi các Hội, Đoàn và Đại sứ quán hưởng ứng ra sao trước “sáng kiến” cá nhân này, anh Minh cho biết ĐSQ chưa có ý kiến gì, Hội, Đoàn nói chung còn dè dặt nhưng “thấy bà con ủng hộ đông, một số VIP cũng điện thoại là muốn tham gia”. Về nội dung cuộc biểu tình, sẽ có phần diễn văn kêu gọi người dân Ba Lan ủng hộ Việt Nam, các “truyền đơn” bản ngữ cũng sẽ được phát ra cho cư dân bản địa và du khách.

Tin tức và lời hiệu triệu cho cuộc biểu tình đã được đưa lên một trang riêng trên mạng xã hội FB, cũng như trên tờ báo cộng đồng “Quê Việt”, và lập tức thu hút được sự tán đồng rộng rãi. Như anh Ngô Hoàng Minh cho hay, mặc dù Ban tổ chức chưa chính thức thành lập, nhưng rất nhanh chóng đã có một số bạn trẻ tự nguyện đứng ra giúp đỡ và tích cực chuẩn bị một số khâu trong sự kiện này.

Một số biểu ngữ bằng tiếng Việt và Ba Lan đã được khởi thảo, như “Dừng ngay việc chà đạp luật pháp quốc tế!”, “Trung Quốc xâm phạm trật tự và hòa bình thế giới”, “Dừng ngay hành động xâm lược của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam!”, “Trung Quốc vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển” hay “Dừng ngay chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc!”.

Nội dung một tờ rơi sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng để phát cho khách bộ hành cũng đang được bàn thảo, với mục đích truyền tải thông tin cho thế giới về chuỗi các hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông, “đe dọa an ninh, hòa bình ở khu vực Đông Nam Á và thế giới, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm công pháp quốc tế, xé bỏ mọi nguyên tắc đối xử hữu nghị cơ bản giữa các quốc gia”.

Anh Ngô Hoàng Minh, trong status về cuộc biểu tình do anh khởi xướng có gọi đây là “sự hình thành xã hội dân sự của người Việt tại Ba Lan”. Thật ra, trong khi các Hội, Đoàn và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - do đặc thù của họ - thường có những phản ứng chậm trễ, ngại ngần hoặc thậm chí nhiều khi “thúc thủ” trước việc phải bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ về một vấn đề lớn nào đó của đất nước, thì sự chủ động của những cá nhân là hết sức cần thiết, đáng khích lệ, chứng tỏ sự trưởng thành và chín muồi của ý thức công dân, vượt qua được lối mòn - phó mặc mọi việc cho “Đảng và Chính phủ lo” - để có được sự bày tỏ chính kiến mang tính xây dựng của mình!

Ghi chú:

(*) Tại Cộng hòa Czech, một nhóm cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trương “một cuộc biểu tình ôn hòa bầy tỏ thái độ của mình trước hành vi xâm lược ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc” và “kêu gọi tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, thành phần, chính kiến cùng nhau biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc vào lúc 15h Chủ nhật, ngày 11-5-2014”, trên tinh thần “Tổ quốc trên hết - chúng ta hãy cùng nhau xuống đường phản đối hành động xâm lược và bầy tỏ tình yêu tổ quốc của mình”, theo thông báo đăng trên mang vietinfo.eu.

Tại CHLB Đức, ngoài cuộc biểu tình do Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức kết hợp với hai tờ báo mạng nguoiviet.de và thoibao.de chủ trương, diễn ra từ 15h đến 17h ngày Chủ nhật 11-5-2014 tại quảng trường trung tâm Potsdamer Platz (Berlin), một cuộc xuống đường khác cũng sẽ được tiến hành tại TP München từ 13h đến 17h ngày 17-5-2014.

Được biết, cuộc biểu tình này sẽ khởi đầu tại quảng trường Scholl-Platz, sau đó đoàn tuần hành sẽ đi qua qua tất cả những đường phố chính ở trung tâm München và kết thúc tại quảng trường Isartorplatz. Nhóm khởi xướng ở München gồm những gương mặt quen biết trong cộng đồng Việt Nam tại thành phố này, như họa sĩ Bùi Lộc, Nguyễn Thương Việt, Lê Văn Cát, v.v...

Trần Lê


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn