Người Việt ở Ukraine: BÀI HỌC YÊU NƯỚC CHO BÉ LÊN NĂM

Chủ nhật - 18/05/2014 00:48

(NCTG) “Hẳn nhiều năm sau nữa, bé Hà My sẽ còn nhớ và hiểu rằng, Tổ quốc Việt Nam hiền hòa của bố mẹ cô và của cô đã, đang và sẽ luôn phải đương đầu với với một hàng xóm to xác nhưng ty tiện và tham lam…”.



Hôm 12-5 vừa rồi bé Nguyễn Hà My 5 tuổi không đến nhà trẻ như mọi ngày. Bố em, một cựu chiến binh ở mặt trận Tây Nam chống Khmer Đỏ (chế độ diệt chủng được Trung Quốc hậu thuẫn) và mặt trận phía Bắc chống Trung Quốc năm 1979 đã đưa em đến trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev (Ukraine) để biểu tình.

Bé còn quá nhỏ để hiểu rằng, rất nhiều cô chú người Việt Nam và bè bạn người Ukraine với rất nhiều cờ và các biểu ngữ bằng ba thứ tiếng Việt, Ukraine và Trung đã hô vang các khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, đặt giàn khoan nằm sâu trong vùng biển của Việt Nam. Một hành động xâm lược!

Rất nhiều truyền đơn song ngữ Ukraine - Anh được phát cho dân chúng địa phương và báo chí về sự gây hấn ngang ngược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Khu vực biểu tình gần các cơ quan Chính phủ Ukraine. Nhiều người dân địa phương thấy một rừng cờ đỏ sao vàng đã dừng lại trò chuyện.

Họ cảm thông và bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam bởi đất nước Ukraine - cũng là Tổ quốc thứ hai của những người Việt này – đang trải qua giai đoạn khó khăn như một nạn nhân cho sự xâm lấn của nước lớn bên cạnh. Một người trong số họ, chị Elena, giáo viên tiếng Việt Đại học Kiev nói: “Tôi là bạn của Việt Nam, tôi không thể làm ngơ trước sự xâm lấn của Trung Quốc đối với biển đảo Việt Nam!”.

Người Trung Quốc trong Đại sứ quán thấy có đoàn người biểu tình bèn đóng chặt cổng, cửa và chì thò qua cửa sổ quay phim chụp ảnh người biểu tình.

Tuy vô cùng căm phẫn trước hành động của Trung Quốc nhưng đoàn biểu tình chỉ giơ biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu “Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi biển Việt Nam”, “Trung Quốc hãy tuân thủ Luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982”, “Hãy cút khỏi biển Việt Nam”, “Trung Hoa to lớn – hành xử đê hèn”… trong bầu không khí ôn hòa, tôn trọng luật pháp địa phương.

Hẳn nhiều năm sau nữa, bé Hà My sẽ còn nhớ và hiểu rằng, Tổ quốc Việt Nam hiền hòa của bố mẹ cô và của cô đã, đang và sẽ luôn phải đương đầu với với một hàng xóm to xác nhưng ty tiện và tham lam. Nhưng nhất định

người Việt yêu chuộng hòa bình sẽ chiến thắng như tổ tiên của họ bởi chính nghĩa và lẽ phải luôn thuộc về họ trong nỗ lực bảo vệ Tổ quốc.

Chùm ảnh về cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam tại Kiev:














Bài và ảnh: Nguyễn Sỹ Tuyên, từ Kiev (Ukraine)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn