CỜ TỔ QUỐC GIỮA LÒNG BERLIN

Thứ bảy - 10/05/2014 08:32

(NCTG) “Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại trào lên như những đợt sóng mạnh mẽ, nó nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước” (Hồ Chí Minh).


Tấm ảnh hot nhất trên mạng mấy ngày gần đây: biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc tại Berlin (2011)


Được sự chấp thuận của Cảnh sát Berlin. Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức kết hợp với các phương tiện thông tin của cộng đồng: nguoiviet.de, thoibao.de tiến hành tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế và Công ước về Biển của Liên Hiệp Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Biển, Đảo và vùng lãnh hải Việt Nam.

Nay Ban điều hành Biểu tình thông báo, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc được tiến hành tại Berlin vào: Thời gian: từ 14h đến 17h00 ngày Chủ nhật 11-5-2014
”.

Dòng thông báo rất ngắn gọn, đầy đủ và kịp thời ấy vừa phát tán trên các phương tiện thông tin lập tức như một làn sóng làm nức lòng mong đợi của những người Việt xa xứ tại Đức

Lần đầu tiên, ở Berlin có một sự kiện chính trị quy mô mà Liên hiệp người Việt trên toàn liên bang đã liên kết hai tờ báo của cộng đồng đứng ra đồng tổ chức. Đây là một hành động rất kịp thời và sáng suốt vì một nhu cầu thôi thúc của mỗi cá nhân trước nguy cơ Tổ quốc bị lâm nguy.

Dạo qua báo chí, và các mạng xã hội như FB, Twitter, Blog... một vòng, cảm nhận không khí hừng hực của lòng người. Cuộc biểu tình rơi vào Ngày Lễ Mẹ, một ngày kỷ niệm thiêng liêng nhất trong năm của người Đức. Trong khi đó, người Việt ở Berlin đa phần sinh sống bằng nghề kinh doanh, nhưng nhiều người cho biết, sẽ tìm cách thu xếp để tham gia cuộc biểu tình quy mô này.

Có thể nói chưa có một sự kiện nào thu hút sự tham gia đông đảo và đầy khí thế như sự kiện này. Đâu đâu cũng thấy bàn tán, trao đổi kinh nghiệm, chuyền tay nhau những tấm ảnh đầy tính lịch sử từ lần biểu tình trước, 2011 trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. “Linh thiêng”, “Háo hức”, “Bừng bừng khí thế”, “Tổ quốc”, “Lòng yêu nước”... là những từ xuất hiện nhiều nhất trên hầu hết các trang FB.


Cô chủ hiệu may xinh đẹp bên lá cờ Tổ quốc


Mặc dù cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại quảng trường Potsdamer Platz (Berlin), nhưng sẽ có rất nhiều người Việt ở khắp nơi trên toàn liên bang tham dự. Đủ để thấy, sự bức thiết được bày tỏ tinh thần và ý chí của người mình đã trở nên không thể chậm trễ.

Cảm động nhất là chuyện may cờ. Một tấm ảnh của một người đẹp ngồi trước bàn máy may, ngày đêm tranh thủ may những lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc mau chóng được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Hương cho biết, các cửa hàng vải ở Berlin đã hết sạch vải đỏ. Cô vét được súc cuối cùng và chia nó ra làm hai để may hai lá cờ khủng cho cuộc biểu tình vào ngày chủ nhật. Thời gian không còn nhiều, cô gác hết mọi công việc lại, tập trung cho băng quấn đầu, cờ nhỏ cầm tay, áo... sẽ được BTC phát không cho người tham gia biểu tình.

Ngoài cô và thợ, còn có bạn bè tranh thủ đến hỗ trợ. Đây có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô thợ may xinh đẹp này.


Ba người đẹp may cờ


Không chỉ là một sự kiện chính trị, bày tỏ lòng yêu nước của mỗi người con xa quê, cuộc biểu tình còn làm cho các đoàn thể và các cá nhân xích lại gần nhau trong một tình đoàn kết hiếm có.

Bài và ảnh: Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn