CHÚNG TA THÀNH NGƯỜI LỚN

Thứ hai - 13/01/2014 11:27

(NCTG) “Hôm nay không chỉ gia đình, bạn bè, mà cả xã hội chính thức chúc mừng và công nhận họ đã là người trưởng thành với đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của một thành viên trong xã hội…”.


Cảnh trên tàu

Nhân ngày nghỉ, thong thả mãi đến gần trưa mình mới đi chợ. Đến ga, chợt chững lại, lạ quá, ngay cửa ga xép nhỏ nhà mình chưa khi nào thấy bóng nhân viên nhà ga hôm nay lại có tận hai người đứng hai bên đón chào từng khách.

Chỉ một lát sau thì mình hiểu. Ngay sau mình là rất nhiều bóng thiếu nữ thướt tha trong áo furisode rực rỡ (loại áo kimono của các cô gái trẻ chưa kết hôn) cùng các chàng trai mặc vest đen đang tíu tít vào ga. Những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng cười giòn tan. Rất vui nhỉ, vì hôm nay là Lễ Thành nhân, ngày lễ đánh dấu sự trưởng thành của họ, những thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi. Hôm nay không chỉ gia đình, bạn bè, mà cả xã hội chính thức chúc mừng và công nhận họ đã là người trưởng thành với đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của một thành viên trong xã hội…


Ngoài đường phố

Ở Nhật Ban, Lễ Thành nhân được tổ chức đồng loạt ở khắp nơi vào sáng ngày thứ Hai tuần thứ hai của tháng đầu năm. Năm nay theo thống kê có khoảng hơn 1,2 triệu thanh niên tròn hai mươi tuổi trên khắp nước Nhật, và thành phố Yokohama được ghi nhận là nơi có Lễ Thành nhân lớn nhất nước năm 2014 vì có đến 34.247 người tham dự.

Mỗi địa phương có cách tổ chức Lễ Thành nhân cũng khác nhau. Mình, rất lâu rồi, cũng có dịp tham dự một buổi lễ như thế ở một tỉnh phía Nam nước Nhật. Rất ngắn gọn, thị trưởng thành phố tuyên bố các bạn từ hôm nay đã thành người lớn. Một, hai bạn đại diện lên cảm ơn, và có thể phát biểu cảm nghĩ hoặc nói về mơ ước, dự định của mình. Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ hoặc chụp hình lưu niệm, và buổi lễ kết thúc.


Túm năm tụm ba

Hôm nay, theo Đài truyền hình Fuji News Network, ở tỉnh Chiba, Lễ Thành nhân diễn ra ở khu giải trí Disneyland, nhiều tiết mục vui nhộn và các chàng trai cô gái được chuột Mickey và Mini chúc mừng. Ở tỉnh Wakayama, các bạn thanh niên của một lò võ Karate đón chào Lễ Thành nhân bằng bài tập luyện thể lực dưới nước sông lạnh.

Trong khi ấy, ở thành phố Osaka, sau khi cùng nhau kéo đúng hai mươi hồi chuông để bày tỏ lòng biết ơn đến những người giúp mình trưởng thành, các bạn trẻ phải vượt qua một “thử thách” khác: leo hết 1.637 bậc của một tòa nhà sáu chục tầng, cao ba trăm mét, mất khoảng một tiếng. Ở tầng trên cùng, trong những tiếng cổ vũ và tiết mục chúc mừng ngày trưởng thành, một bạn gái nói: “Leo cầu thang mệt thật sự nhưng rất vui vì tôi đã làm được. Tôi muốn mình trở thành một người lớn luôn có thể mỉm cười với cuộc sống”. Một bạn trai khác thì chia sẻ: “Hôm nay tôi đã thành người lớn, được phép uống rượu vì thế tôi muốn uống với bố mẹ!”.


Một bóng hồng trẻ

Trên tàu mình đi lúc này có khoảng gần hai chục bạn ở lứa tuổi hai mươi. Những người xung quanh, kể cả những ai đang nói chuyện, hình như tất cả đều quay lại ngắm các bạn trẻ. Nhiều người đã đứng tuổi và cao niên tự nhiên mỉm cười, và im lặng một thoáng - có lẽ họ đang bồi hồi nhớ lại một năm nào đó họ cũng đã từng thế này. Mình cũng ngẩn ngơ và có phần “ghen tị” nữa vì tuổi hai mươi của mình không được chúc mừng hoành tráng thế này. Mấy em bé đang đi với mẹ cũng nhìn các chị với vẻ đầy ngưỡng mộ và thì thầm: “Các chị ấy hai mươi tuổi mẹ nhỉ? Đẹp quá! Con cũng muốn mặc vậy”. “Ừ, rồi con sẽ có lúc mà, cũng sẽ đẹp như thế và cả mẹ cả con đều mong chờ nhỉ...”.

Những cô gái chàng trai xuống tàu, mình chợt tò mò họ đi đâu vì Lễ Thành nhân đã kết thúc rồi? Mình quyết định đi theo một đoạn, đằng nào cũng tiện đường. Một lúc thì thấy các bạn xúng xính quần áo đẹp và đi lại rất e ấp vì tà áo furisode rẽ vào cửa hiệu ăn nhanh Lotteria và quầy chơi trò chơi điện tử. Vui nhỉ, vẫn là những địa điểm quen thuộc khi các bạn còn chưa trưởng thành.


Vẫn còn thích những thú vui của thuở chưa trưởng thành...

Nhưng thành phố hôm nay đã thật đẹp, đủ sắc màu và tươi tắn hơn rất nhiều vì những người trẻ nhất vừa đạt ngưỡng tuổi trưởng thành ấy. Mình cũng thấy vui theo, và bồi hồi. Tuổi trẻ lúc nào cũng thật tuyệt vời. Xin chúc mừng, cánh cửa rộng mở và một con đường đầy những hoài bão và kỳ vọng đang đứng trước các bạn!

Tham khảo:

Hạ tuần tháng 12 năm ngoái, đã có hai khảo sát được thực hiện đối với những người vừa bước vào lứa tuổi hai mươi, và các kết quả được truyền thông Nhật đưa tin sau đó, phản ánh nhiều góc cạnh thú vị về suy nghĩ và mong muốn của các bạn trẻ.

Các số liệu được xử lý trong khảo sát thứ nhất cho thấy, mối lo lắng của lứa tuổi hai mươi là tương lai, chuyện tiền bạc và học hành (thứ tự lo lắng đó trong quá khứ là công việc, tình yêu và tương lai). Về nghề nghiệp, tuổi hai mươi hiện tại quan tâm nhất là công việc trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tin học và tài chính. Trong khi ấy, hai mươi và bốn mươi năm trước, thứ tự là giáo dục, văn phòng, thể thao và y tế.

Về việc chọn bạn khác giới, thứ tự ưu tiên bây giờ là hợp quan điểm, dịu dàng và hợp sở thích (cách đây hai mươi năm thì là hợp quan điểm, hình thức và dịu dàng).

Khảo sát thứ hai đặt câu hỏi “muốn làm ở đâu?”, câu trả lời nhiều nhất là ở quê mình, thứ hai là thủ đô Tokyo và thứ ba “ở thành phố nào cũng được”. Tỉ lệ làm việc ở nước ngoài chỉ vỏn vẹn 3%. Cũng trong khảo sát này, được biết mẫu người lý tưởng đối với tuổi hai mươi là mẹ số một, tiếp theo là thầy cô giáo, bố, bố mẹ và Ichiro (cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Nhật).
 

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn