Lá thư Moscow: NĂM MỚI, DÂN MOSCOW NHỊN ĂN ĐỂ MẶC!

Thứ năm - 03/01/2008 22:52

Cái sự người Moscow nhịn ăn để mặc thì tôi đã được kiểm chứng qua những người bạn thời sinh viên. Các cô nàng đỏm dáng trong chiếc áo lông đắt tiền, đôi giày bốt Ý cao đến kheo chân…, còn bữa sáng, bữa trưa gói gọn trong vài quả táo, bữa tối là bánh mì bơ, vài miếng giò rẻ tiền…

Cây thông Năm mới 2008 tại Hồng trường, Moscow - Liên bang Nga sẽ phải "thắt lưng buộc bụng" trong năm 2008 để "chịu chơi"?

Chứng kiến cảnh ấy, chả biết nên khâm phục hay là cười nhạo nữa, vì bản thân tôi – là người Việt - luôn trung thành với khẩu hiệu “ăn nhiều, ở và mặc thì mấy!” Mà thực, cứ nhìn cảnh này thì biết: cảnh buôn bán rời rạc, chán nản ở các trung tâm chợ người Việt lại đối lập với cảnh thực phẩm từ Việt Nam sang vẫn ê hề, người mua vẫn chỉ tay đếm tiền, chẳng mấy ai ngần ngại mà không phóng tay cho bữa ăn tươi! Tâm lý các dân tộc kể cũng khác nhau nhiều chứ nhỉ!

Trở lại với việc nhịn ăn để mặc của người Moscow vào dịp Tết này, và sau Tết… Ấy là việc hàng hóa, thực phẩm thi nhau lên giá. Chán thật thôi, cách đây ít lâu tôi vừa khen „bác” Putin xong, „bác” ấy lại làm mình buồn rồi. Đôi chút số liệu thống kê phục vụ bạn đọc ở xa (1 USD= 24,5 Rúp):

- Tiền nhà: 3,46 Rúp/1m2/1 người/1tháng.

- Tiền nước (lại còn phân chia nước lạnh, nóng nữa mới hãi… Ấy nhưng khi không có nước nóng thì tôi sẵn sàng đánh đổi cả... lắc vàng chẳng hạn để xin nhà nước cấp nước nóng cho đỡ lạnh bỏng tay. Nước ở Nga đi qua đường ống nằm sâu dưới đất hay sao ấy mà lạnh buốt như nước suối nguồn!): nước lạnh: 81,84 Rúp/1 tháng; nước nóng: 274,9 Rúp/1 tháng.

- Tiền sưởi: 11,8 Rúp/1m2 nhà

Mà đó là tiền mỗi người phải trả chứ không phải cả nhà. Tức là nhà có bao nhiêu người cứ thế mà nhân lên. Đau khổ!

- Tiền phí giao thông: Vé Metro tháng trước là 17 Rúp, tôi đã thấy là cứa cổ rồi, từ đầu tháng 1-2008 tăng lên 19 Rúp. Các phương tiện khác trong thành phố: 17 Rúp. Vé tháng trên mặt đất: 755 Rúp, vé tháng Metro: 860! Có lẽ người dân nên kiên quyết đi bộ hoặc … mua xe ô tô, có khi tính ra lại rẻ hơn nhiều so với mua vé tháng!

Giá thực phẩm cũng sẽ tăng. Mới đây, trong bài “Lời hứa của tổng thống”, tôi có kể rằng ngày 24-10-2007, theo chỉ thị của Putin, đã có thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ và các nhà sản xuất thực phẩm, các nhà phân phối bán lẻ nhằm ngăn chặn lạm phát ở Nga. Trong thỏa thuận có hiệu lực đến ngày 31-01-2008 này (và còn có thể sẽ được gia hạn), các nhà phân phối thực phẩm đồng ý “đóng băng” giá bán lẻ được xác định vào thời điểm 15-10-2007 đối với các loại hàng thực phẩm gồm bánh mì trắng, đen, sữa béo 1,5%, sữa chua độ béo không dưới 1%, trứng và dầu thực vật. Cơ mà hàng ngàn vạn các hàng hóa khác thì vẫn cứ tăng thôi! Hơn thế, các chuyên gia kinh tế cho biết, từ tháng 4-2008 trở đi, đối với mấy thứ hàng hóa được „đóng băng” giá kia ấy, thì rồi giá đó cũng sẽ bị „tan chảy”. Vì lấy đâu ra bù lỗ cho các nhà phân phối?

Một điều đau khổ với dân Nga, đau khổ lắm, đó là giá rượu bia, các chất cồn… sẽ tăng độ 20%. Nhịn gì thì nhịn, nhịn uống thì lại hơi khó đối với người Nga!

Theo số liệu của Trung tâm điều tra xã hội toàn Nga (VITsIOM), 30% dân Moscow đã “bóp mồm bóp miệng” trong dịp Tết này, nén lòng không mua thêm ít trứng cá hoặc cân thịt nguội chẳng hạn. Nhưng ở các trung tâm thương mại, áo lông, váy diện, giày mốt vẫn cứ bán ra đều đều. Nhịn ăn để mặc mà!

Việc giá cả tăng vọt như vậy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người Việt Nam ở Nga nhiều lắm...

Mạc Thủy, từ Liên bang Nga


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn