CÁI CHẾT CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH LÃO THÀNH BA LAN

Thứ năm - 31/01/2008 22:22

(NCTG) Trung tuần tháng 1-2008, cựu chiến binh Ba Lan cuối cùng còn sống - trong số những cựu binh từng tham gia Đệ nhất Thế chiến - đã qua đời, thọ 105 tuổi.

Stanislaw Wycech - Ảnh: AFP/File Janek Skarzynski

Ông Stanislaw Wycech sinh năm 1902 trong một gia đình có truyền thống, tại một vùng gần Warszawa, thời đó thuộc sự quản lý của Đế chế Nga hoàng. Khi Đệ nhất Thế chiến bùng nổ (năm 1914), ông còn quá trẻ nên chưa thể tham chiến, nhưng đến năm 1915, chàng thiếu niên Wycech đã làm liên lạc cho tổ chức du kích bí mật Ba Lan POW (Polska Organizacja Wojskowa). Hai năm sau, ông tham gia đơn vị chiến đấu của du kích quân.

Gần hai tháng trước khi qua đời, ông Stanislaw Wycech tự hào nói với một hãng thông tấn: “Thời ấy, được làm người lính là cả một vinh dự. Quân thù bao quanh chúng tôi và chúng tôi muốn giải phóng Tổ quốc”. Ông cho biết thêm: thời niên thiếu, những tiểu thuyết lịch sử (đặc biệt là bộ ba tiểu thuyết sử thi "Nạn hồng thủy", "Ngài Wolodyjowski" và "Bằng lửa và gươm" của văn hào Henryk Sienkiewicz, Giải Nobel Văn chương 1905) và huyền thoại về những người anh hùng đã tác động mạnh mẽ tới ông.

Trong số các cựu chiến binh từng tham gia Đệ nhất Thế chiến, còn chừng 20 người sống rải rác trên toàn thế giới: người nhiều tuổi nhất là ông Henry Allingham (Anh), năm nay 102 tuổi, và người ít tuổi nhất cũng đã 97 tuổi.

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn