HÒA BÌNH LẬP LẠI Ở SLOVIANSK

Chủ nhật - 06/07/2014 11:47

(NCTG) “Tất cả đều ý thức rằng lãnh thổ là thiêng liêng, phải bảo vệ bằng mọi giá. Trong chiến tranh và trong sự chia cắt lãnh thổ, cần lắm tinh thần đoàn kết đó! Ukraine dần dần đi đến một thể thống nhất trong từng vùng, từng miền và từng cá thể”.


Quân đội Ukraina chuẩn bị và thiết lập hàng rào tại căn cứ tạm thời gần TP Sloviansk


Bộ trưởng Nội vụ Avakov dáng vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được niềm vui, còn Thủ tướng Yatsenyuk nở nụ cười hết cỡ khi thấy lá quốc kỳ hai màu vàng - xanh của Ukraine phần phật bay trên nóc nhà hành chính Sloviansk.

Đó cũng là niềm vui chung của người dân Ukraine và tất cả những ai đang sống và làm việc trên đất nước này, ba tháng sau khi thành phố này bị quân ly khai thân Nga chiếm đóng, kể từ lúc Liên bang Nga chiếm đóng trái phép Crimea và phiến quân nổi loạn kiểm soát miền Đông.

Chính phủ Ukraine đã đoàn kết hơn. Chủ tịch Quốc hội không còn cần phải có toán cận vệ kè kè bên cạnh - những người này giờ chỉ còn mỗi việc cầm ô. Cánh cửa Tòa nhà Quốc hội vẫn đóng nhưng ngoài những người lính bảo vệ, không còn thấy cảnh những ông Nghị tai to mặt lớn hò hét dung bàn ghế để phong tỏa.

Tiếng nói của Tổng thống cũng có trọng lượng hơn khi ông “mắng” cấp dưới của mình nói năng lôm côm. Tất cả đều ý thức rằng lãnh thổ là thiêng liêng, phải bảo vệ bằng mọi giá. Tất cả những lợi ích Đông - Tây tạm thời được gạt bỏ và khoảng cách giữa chúng cũng dần dần được xóa nhòa. Những nghị sĩ Quốc hội không còn to tiếng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.

Trong chiến tranh và trong sự chia cắt lãnh thổ, cần lắm tinh thần đoàn kết đó! Ukraine dần dần đi đến một thể thống nhất trong từng vùng, từng miền và từng cá thể.

Hôm nay quân đội bắt đầu thu dọn chiến trường tại Sloviansk. Người dân bắt đầu một cuộc sống mới, một trang sử mới: hướng về phía Tây, nơi thế giới văn minh giang tay chờ đón. Quân đội cùng với cư dân bắt đầu sửa sang nhà cửa, những công trình bị hư hại. Chính phủ điều ba máy bay chở thuốc men, thực phẩm, lương thực và những nhu yếu phẩm đến cho người dân.

Tổng thống Poroshenko cho biết việc tái chiếm và hoàn toàn kiểm soát thành trì của phiến quân ly khai là một bước ngoặt thắng lợi và mang tính biểu tượng rất lớn. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo còn quá sớm đển ăn mừng. Với một lực lượng áp đảo của quân đội chính phủ, quân ly khai và kẻ đầu trò Strelkov đã phải bỏ thành lũy của mình bỏ chạy. Tinh thần lính đánh thuê sao có thể so sánh với tinh thần chiến đấu vì tính toàn vẹn lãnh thổ?

Thành phố Sloviansk là trung tâm chỉ huy của toàn bộ phiến quân khu vực miền Đông, nó là giá trị tinh thần, là thành lũy kiên cố của quân ly khai. Trong những ngày đầu, không chỉ những chiến binh ly khai mà cả người dân địa phương cũng bảo vệ Sloviansk - việc đô thị này thất thủ là một đòn giáng mạnh vào các cuộc nổi dậy chống đối chính phủ trung ương.

Hiện nay, quân ly khai bắt đầu củng cố lực lượng tại hai thành phố lớn là Donetsk và Lugansk. Lực lượng nổi dậy vẫn còn quân số rất lớn - cùng với số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự. Họ tiếp tục kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở phía Đông, mặc dù trong những ngày gần đây liên tục phải trốn chạy và thu hẹp diện tích chiếm đóng.

Giới lãnh đạo quân nổi dậy đã kêu gọi một cuộc biểu tình tổ chức trên quảng trường chính ở Donetsk vào ngày Chủ nhật. Các cuộc đàm phán để kết thúc chiến tranh như đã dự định bắt đầu vào ngày thứ Bảy, nhưng cho đến hôm nay không có một cuộc họp nào được công bố.

Lãnh đạo phiến quân nói rằng họ có động lực và sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ của Sloviansk thực sự có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột.

Tương lai sẽ trả lời cho câu hỏi này!

Thanh Trúc, từ Kharkiv (Ukraine) - Theo Reuters


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn