CHIẾN SỰ TRỞ NÊN KHỐC LIỆT TẠI UKRAINE

Thứ sáu - 11/07/2014 22:40

(NCTG) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ “tìm và diệt” bằng được các phiến quân được Nga ủng hộ đã giết chết hai mươi ba quân nhân và làm bị thương gần một trăm người khác trong một cuộc tấn công rạng sáng 11-7-2014.


Vũ khí của một quân nhân Ukraine đang đứng gác gần TP Konstantinovka (phía Đông Ukraine) vào ngày 10-7-2014

Tuyên bố đó được ông Poroshenko tức giận đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh để trả lời các cuộc tấn công vào sáng sớm hôm nay do một đội quân cơ giới thực hiện bằng loại tên lửa Grad do Nga chế tạo.

Chính quyền Ukraine cho hay: vào hồi 4 giờ rưỡi sáng, quân nổi dậy đã bắn một loạt rocket Grad vào quân đội tại Zelenopillya, một ngôi làng trong khu vực Luhansk gần biên giới Nga. Còn các phiến quân thân Nga thì cho biết họ đã tiêu diệt một đơn vị quân đội.

Sẽ phải tìm bằng được và tiêu diệt tất cả những kẻ sử dụng tên lửa chống lại các lực lượng vũ trang của Ukraine” - ông Poroshenko nhấn mạnh. “Đối với mạng sống của mỗi người lính, các chiến binh ly khai sẽ phải trả giá gấp hàng trăm lần. Không riêng gì một kẻ khủng bố phải gánh trách nhiệm mà tất cả những kẻ khủng bố phải chịu những sự đáp trả thích đáng”, ông nói.

Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ tháng Ba năm nay. Các nhà chức trách thoạt đầu đã đưa số quân nhân thiệt mạng lên đến ba mươi, nhưng sau đó con số được điều chỉnh lại là hai mươi ba.

Kiev đổ lỗi cho Moscow thổi bùng ngọn lửa bạo lực bằng cách cho phép các chiến binh và vũ khí hiện đại vượt qua biên giới vào Ukraine để hỗ trợ phiến quân ly khai. Vụ tấn công nói trên là trở ngại lớn đối với chính phủ trong việc giải phóng miền Đông, trước đó được đánh dấu bằng chiến thắng tại Sloviansk.

Trong ga xe lửa TP Donetsk, dòng người đã chờ đợi hai tiếng đồng hồ để mua vé rời khỏi thành phố vì họ sợ Donetsk sẽ bị phá hủy như Sloviansk. Lãnh đạo ly khai Alexander Borodai nói với báo chí hôm thứ Năm rằng bảy mươi ngàn cư dân đã rời nơi đây.

Chúng tôi quyết định ngay lập tức rời khỏi thành phố trong hôm nay” - Nadezhda Avramenko, một bà nội trợ 55 tuổi ngồi trên sân ga cùng gia đình cho biết.

Đứng xếp hàng mua vé, Irina (55 tuổi), một giáo viên mẫu giáo nói: “Chúng tôi sẽ đến Crimea. Chúng tôi sẽ quay trở lại nếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk giành thắng lợi, và không trở lại nếu chính phủ Ukraine kiểm soát thành phố này. Bạn không thể sống với kẻ đang giết người”.

Ở những nơi khác trong khu vực Luhansk, theo lời của phát ngôn viên quân sự, ngày hôm qua bốn người lính thuộc quân đội chính phủ hy sinh khi chiếc xe bọc thép của họ trúng mìn, một người lính khác thì thiệt mạng tại thị trấn Karlovka, tỉnh Donetsk.

Đặc biệt, ít nhất năm thợ mỏ thiệt mạng và năm người khác bị thương khi xe buýt của họ bị phiến quân ly khai dùng pháo công kích. Động thái này khiến các công ty năng lượng than đá DTEK phải đình chỉ hoạt động tại bốn mỏ trong tỉnh công nghiệp Luhansk, theo thông tin từ các công ty này do hãng tin Interfax đưa lại.

Dự đoán, trong những ngày tới chiến sự sẽ ác liệt hơn, chính phủ tiếp tục sẽ gia tăng mạnh mẽ áp lực quân sự đối với phiến quân ly khai. Việc tổ chức hành lang nhân đạo tại vùng đang bị phiến quân chiếm đóng cũng sẽ khó khăn hơn nhiều so với những thành phố và thị trấn đã được giải phóng.

Thanh Trúc tổng hợp, từ Kharkiv (Ukraine)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn