YÊU NƯỚC, BỊ QUÂN LY KHAI BẠO HÀNH

Thứ hai - 01/09/2014 21:47

(NCTG) Phải đứng trên vỉa hè, người trùm quốc kỳ Ukraine và khách vãng lai có thể tha hồ đánh đập, nhổ... là những gì mà một phụ nữ 53 tuổi, bà Irina Dovgan phải chịu. Lý do là các nhóm phiến quân ly khai cho rằng bà làm “gián điệp” và giúp đỡ quân đội của chính phủ Ukraine.



Câu chuyện của bà Dovgan - chủ một thẩm mỹ viện tại TP Mariupol, mẹ của hai người con - đã được lan truyền trên báo chí và các mạng xã hội Ukraine và quốc tế, khiến Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng phải có ý kiến. Một phần nhờ điều này mà bà mới được phiến quân phóng thích.

Sau khi được trả tự do, người phụ nữ bất hạnh này cho hay, bà đã tưởng mình sẽ không sống sót nổi qua những nhọc nhằn và sự bạo hành tàn nhẫn ấy. Mặt vẫn còn sưng vù vì bị đấm đá khi trả lời báo chí, bà Dovgan cho hay bà không hề “làm gián điệp” cho quân đội Ukraine.



“Tội” duy nhất của bà có lẽ là bà đã tiếp tế đồ ăn thức uống và quần áo cho binh lính Ukraine khi họ vào Mariupol để chiến đấu với những phần tử ly khai ở đây. Bên cạnh đó, trên một mạng xã hội, bà cũng thể hiện quan điểm ái quốc, ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống ly khai và bảo vệ độc lập dân tộc.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn