NGA VÀ UKRAINE “XÍCH LẠI GẦN NHAU”, NHƯNG HÒA BÌNH CHƯA ĐẾN

Thứ tư - 03/09/2014 23:23

(NCTG) Vào lúc 5 giờ sáng ngày 3-9-2014, Tổng thống Ukraine Proshenko và người đồng nhiệm Nga Putin đã có cuộc hội đàm về thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông. Tuy nhiên, cùng ngày, những trận pháo kích pháo kéo dài làm rung chuyển các khu căn hộ chung cư ở TP. Donetsk đã làm dấy lên sự nghi ngờ về kêt quả cuộc đàm thoại nói trên.


Phiến quân ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine


Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã “rất gần” trong quan điểm về cách kết thúc chiến tranh giữa lực lượng quân đội của chính phủ Ukraine và các phe nhóm ly khai thân Nga. Một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trong tuần này.

Nhưng ở Donetsk, thành phố lớn nhất ở miền Đông Ukraina với chừng một triệu cư dân (con số trước chiến tranh) - hiện bị biến thành thủ đô của cái gọi là “Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk” - phiến quân ly khai tỏ ra hoài nghi về con đường hòa bình.

Một lệnh ngừng bắn tất nhiên lúc nào cũng tốt, nhưng điều kiện chính của chúng tôi vẫn giữ nguyên: quân đội Ukraine phải rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi” - phó thủ tướng của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” Vladimir Antyufeyev (người Nga và có thể là nhân viên của GRU) cho biết.

Lãnh đạo của một trong những đơn vị ly khai vũ trang (xin giấu tên) cho biết họ muốn ly khai và độc lập hoàn toàn với Kiev. “Ba tháng trước họ đã có thể đã quyết định cho chúng tôi quyền tự trị. Nhưng chúng tôi đã làm đúng nguyện vọng của mình. Hiện chúng tôi đã có mọi thứ cho mình. Không có chuyện quay trở lại” - ông này nói khi đang ngồi trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, nơi có thể nghe tiếng pháo kích từ xa.

Những ngày gần đây, trung tâm Donetsk, một thành phố công nghiệp lớn, đã ít đi những trận pháo kích khi lực lượng ly khai được sự trợ giúp của quân đội Nga đã phát động các cuộc phản công. Nhưng những cuộc chiến vẫn nổ ra ngay ở vùng ngoại ô phía Bắc và phía Tây, xung quanh sân bay Donetsk và một số làng lân cận.

Âm thanh của pháo kích khiến người dân ở một huyện phía Tây Bắc của Donetsk vội vàng tìm nơi trú ẩn trong những căn hầm hầm tối và ẩm ướt của tòa nhà văn phòng.

Các điều kiện ở đây là vô nhân đạo, nhưng chúng tôi sẽ sống bằng bánh mì và nước trong một năm nếu đó là những việc phải làm để thoát khỏi Kiev” - Tatiana (55 tuổi), một nhân viên bưu điện cho biết khi đang ngồi trên giường trong nơi trú ẩn.

Poroshenko cùng với các con của ông ấy nên đến sống trực tiếp với chúng tôi để cùng với chúng tôi nếm trải những gì ông ấy đang làm với chúng tôi” - bà nói.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều đổ lỗi cho tổng thống Ukraine vì hiện trạng của Donetsk. Cũng dễ hiểu khi những người lên án ông đa phần nói tiếng Nga và đã có những mối quan hệ kinh tế, văn hóa và địa lý gần gũi với nước Nga - họ không tin tưởng chính phủ Kiev vì nó ở quá xa.

Tôi sẽ rời khỏi thành phố nhưng tôi là một người hưu trí, hiện tại tôi không có tiền. Tất cả tài sản của tôi là căn hộ và những thứ ở đây” - bà Lidia (75 tuổi) cho hay. “Tình trạng vô chính phủ đã khiến người dân đổ máu. Kiev và “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” cũng như nhau thôi”, bà khẳng định.

Ở những nơi khác, một số vụ nổ do súng cối gây nên làm vỡ cửa kính và làm rung những bức tường. “Một người bạn gọi tôi cùng đi ăn trưa, đó là lý do tại sao tôi không dám làm vườn khi nó bị cày xới bởi súng đạn. Tôi không thể sống ở đây” - chủ sở hữu của một trong những ngôi nhà nói.

Cuộc chiến đã khiến TP. Donetsk phần lớn bị bỏ hoang, nhiều cửa hàng và nhà hàng đóng cửa. Vài trạm xăng vẫn còn mở, chủ yếu bán dầu diesel. Hầu hết những nhà cung cấp đã dừng việc giao hàng từ lâu.

Họ nói với chúng tôi sẽ không có giao dịch năng lượng khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Chúng tôi vẫn có xăng đủ cho một tháng hoặc lâu hơn nhưng không có bất kỳ giao dịch nào gần đây” - Ruslan, nhân viên một trạm xăng ở trung tâm Donetsk cho biết.

Kiev và Phương Tây cáo buộc Moscow hỗ trợ và vũ trang cho quân nổi dậy và tổ chức các cuộc xâm nhập thường xuyên vào lãnh thổ của Ukraine. Nga phủ nhận có bất kỳ sự hiện diện quân sự nào tại Ukraine. Theo thông tin của Liên Hiệp Quốc, xung đột vũ trang tại Ukraine đã khiến hơn hai ngàn sáu trăm người thiệt mạng.

Thanh Trúc tổng hợp, từ Kharkiv (Ukraine)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn