CUỘC SỐNG Ở NƠI NGUY HIỂM

Thứ bảy - 19/03/2011 00:26

(NCTG) “Có thể nếu tình hình đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn thì chúng tôi sẽ phải chuyển sang vùng khác. Nhưng tôi sẽ rất đau lòng. Cho dù tôi mới tới đây không lâu, Iwaki vẫn là thành phố đã đón nhận tôi” – Gabriella, một cô dâu Hungary tại Nhật, thổ lộ từ một trong những thành phố gặp hiểm nguy nhất thế giới.


Cặp vợ chồng Hungary - Nhật


Gabriella không ra khỏi nhà từ hôm thứ Ba. “Chúng tôi ở cách phạm vi sơ tán có 10 km, nhưng chúng tôi vẫn quyết định giam mình trong nhà”.

Iwaki là thành phố gần Fukushima nhất. Cách các lò phản ứng vừa bị nổ chỉ có 40km, một phần tư số người của thành phố 350.000 cư dân này đã đi sơ tán từ trận động đất xảy ra hôm thứ Sáu vừa rồi. Nhưng Gabriella thì không có ý định đi đâu cả. “Nơi đây là nhà tôi. Và tôi tin chính phủ Nhật sẽ bảo đảm được an toàn cho chúng tôi”, cô gái 28 tuổi - người Hungary - vừa tới đây vào tháng 8 năm ngoái, cho hay.

Ở nhà cả ngày với chồng, một người Nhật làm việc cho một hãng địa phương, Gabriella theo dõi thường xuyên các thông tin về mức độ phóng xạ của thành phố qua các phương tiện thông tin của Nhật. “Sáng thứ Năm, độ phóng xạ là 1,7 microsievert/giờ, và trong ngày thì đã xuống 1,4 microsievert (độ phóng xạ bình thường cho phép là 0,035 microsievert). Độ phóng xạ cao hơn mức bình thường nhưng không nguy hiểm cho sức khỏe nếu thời gian phơi nhiễm ngắn”.

Trong các bệnh viện của thành phố, các nhà chức trách đề nghị người dân đo mức độ nhiễm xạ. Nhưng Gabriella không có ý định tới bệnh viện để thử. “Cũng tốt đấy, nhưng tôi sẽ phải ra khỏi nhà. Mà tôi thì hoàn toàn không muốn, chính xác hơn là tôi muốn tránh việc phơi nhiễm”. Sống trong căn hộ mới xây, căn hộ đã chống chọi lại được cơn động đất vừa rồi, đôi vợ chồng Hung - Nhật này cảm thấy an toàn. Nhưng để ở trong nhà như vậy, họ đã phải dự phòng trước.

Ở đây, hầu hết các siêu thị đều đóng cửa vì hết hàng, nhưng chúng tôi đã có dự trữ. Chúng tôi đã để dành được khoảng 100 lít nước đóng chai, và tủ nhà chúng tôi chất đầy đồ hộp. Chúng tôi có thể cầm cự được một tháng”. Hiroshi, chồng Gabriella cũng hoàn toàn không có ý định ra khỏi nhà. “Anh ấy muốn ở nhà, và sếp của anh ấy cho phép anh ấy được lựa chọn như vậy” - Gabriella nói.

Ngay cả gia đình cô cũng không lo lắng mấy. “Họ tin tưởng ở tôi. Nhất là họ đều hiểu rằng tôi không thể bỏ chồng tôi ở lại đây một mình được. Và tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ấy cũng không bao giờ rời bỏ nước Nhật. Có thể nếu tình hình đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn thì chúng tôi sẽ phải chuyển sang vùng khác. Nhưng tôi sẽ rất đau lòng. Cho dù tôi mới tới đây không lâu, Iwaki vẫn là thành phố đã đón nhận tôi”.

Và có thể bây giờ, đó là một trong những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới.

Xuân Nhi, theo “Le Parisien”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn