PAUL MCCARTNEY: CHƠI NHẠC CHỪNG NÀO CÒN TRÊN CÕI ĐỜI NÀY!

Thứ sáu - 28/05/2004 22:23

(NCTG) Tháng 5-2004, ngôi sao nhạc Pop Paul McCartney lại có một chuyến công diễn vòng quanh châu Âu. Đã ở tuổi 61, cựu thành viên "The Beatles" này vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình CBS, anh đảm bảo là sẽ không từ giã cây đàn guitare!

- Tôi là kẻ có khả năng bắt chước giọng người khác rất thành thạo - McCartney kể. - Thời gian đầu, khi tôi và Heather đến với nhau, chúng tôi còn phải giấu giếm tình cảm của mình. Thành thử, khi cần gọi điện cho cô ấy ở nơi cô làm việc, tôi luôn đổi giọng và đôi lúc, tôi còn nói tiếng Anh "giả cầy" như người ngoại quốc: "Chào anh, tôi là Vladimir, tôi có tin mới...", cứ thế, lắp bắp, rất ngây ngô, nhưng tôi không "qua mặt" được trợ lý của Heather. "Lại Paul gọi đấy mà!" - người trợ lý thở dài, và đưa điện thoại cho Heather.

Hơn 45 năm trong nghề nhạc, Sir Paul Mccartney vẫn luôn yêu nghề và ca hát không biết mệt. Điều này, khán thính giả Budapest đã có dịp kiểm chứng, qua kỳ concert "Back In The World" của anh tại Hung năm ngoái. Cho dù, theo chính lời Paul, vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước, chính các chàng trai đầu nấm cũng không thật tin tưởng vào sự nghiệp âm nhạc huyền thoại của ban nhạc.

- Chúng tôi đâu có dám nghĩ như thế, chúng tôi lấy làm mừng rỡ vì có "công ăn việc làm" - Paul hồi tưởng. - Cứ trả lời phỏng vấn là chúng tôi lại bị hỏi: "Các anh nghĩ sao, có thể kéo dài bầu không khí cuồng nhiệt này đến khi nào?" "Có lẽ vài ba năm" - chúng tôi đáp. Ringo (tay trống của "The Beatles") còn nói thêm: "Khi nào giải nghệ, tôi sẽ mở tiệm cắt tóc nam".

May mắn là Ringo Starr không bao giờ trở thành "cây kéo vàng", cũng như các thành viên còn lại của ban nhạc cũng chơi nhạc đến khi lìa trần. Hai mươi bốn năm trước, John Lennon - thủ lĩnh tinh thần của "The Beatles" - đã bị ám sát tại New York vào một buổi tối, trên đường anh về nhà từ một phòng thu. Cây guitare George Harrison cũng chơi nhạc cho đến khi căn bệnh ung thư chưa quật ngã anh. Giống các đồng bạn của mình, Sir Paul cũng không có ý giã từ sân khấu chừng nào anh còn trên cõi đời này.

- Không, tôi chưa cảm thấy tôi cần phải từ giã âm nhạc - McCartney cho biết. - Ngay cả khi đi nghỉ hè mà thấy một chiếc dương cầm, thế nào tôi cũng ngồi vào và tìm kiếm những âm điệu mới. Có lẽ, đến một lúc nào đó, tôi sẽ thôi không đi diễn nữa, nhưng sáng tác thì không bao giờ. Tôi vẫn luôn hi vọng là khi nào đó, sẽ sáng tác được một ca khúc nên hồn!

Tấn Hồ


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn