HUNGARY LẬP “KỶ LỤC ĐEN” TUYỆT ĐỐI VỀ SỐ CA NHIỄM MỚI TRONG NGÀY!

Thứ tư - 24/11/2021 15:45

(NCTG) Chỉ trong 1 ngày, số ca nhiễm mới được phát hiện với Covid-19 tăng gấp đôi: từ 6.518 ca (thông báo sáng 23/11), tới 12.637 ca, một “kỷ lục đen” tuyệt đối tại Hungary kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này! Số ca tử vong trong 24h qua là 176 ca, hiện có 6.840 ca phải điều trị nôi viện, trong đó 664 ca phải trợ thở.

Các phòng Chăm sóc Tích cực ở Hungary gần như đã không còn chỗ cho bệnh nhân nặng - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

Các phòng Chăm sóc Tích cực ở Hungary gần như đã không còn chỗ cho bệnh nhân nặng - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, một số chuyên gia cho rằng ở Hungary, Covid-19 có thể chỉ được ngăn chặn bởi sự lây nhiễm tự nhiên, hiểu theo nghĩa dịch bệnh sẽ ngừng nếu có quá nhiều người bị nhiễm. Lý do là trong thời gian dài, tỷ lệ tiêm chủng tại Hungary không tăng đáng kể, và chính quyền cũng chưa có ý định phong tỏa, khả năng là sự miễn dịch tự nhiên sẽ chiếm lãnh vai trò chủ đạo.

Hungary hiện tại còn 10 triệu liều vaccine (trong đó, 80% là vaccine “Phương Tây”, 20% là Sinopharm của Trung Quốc, còn Sputnik V của Nga đã hết), đủ để tiêm chủng liều tăng cường thứ 3 cho tất cả mọi người, theo tuyên bố của chính quyền. Nước Hung sẽ còn nhập 5 triệu liều nữa, đều của Phương Tây, còn với Sinopharm và Sputnik V thì Hungary sẽ tự sản xuất thông qua chuyển giao công nghệ.

Kể từ khi chính quyền Hungary tái ban bố quy định bắt buộc dùng khẩu trang ở một số không gian công cộng khép kín, cảnh sát đã được huy động để kiểm tra, và họ đã tiến hành xử lý hơn 300 vụ vi phạm. Trong khi đó, số trẻ em bị dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải nhập viện tăng rất nhiều so với làn sóng thứ 2 và thứ 3, hy vọng lứa tuổi 5-11 tuổi sẽ được tiêm chủng trong năm nay với vaccine Pfizer.

Trong ngày đầu của chiến dịch tiêm chủng không cần đăng ký trước, đã có gần 131 ngàn người hưởng ứng, trong đó có hơn 18,5 ngàn người chích ngừa mũi đầu. Dầu vậy, vẫn còn rất nhiều người phản đối vaccine, và các nhân viên y tế muốn người dân được biết đến nhữn hình ảnh kinh khủng trong phòng hồi sức cấp cứu, để biết hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh và công việc nhọc nhằn của họ.
 
Tượng đài Kóbor János của “Omega” đã phải nhập viện hôm 13/11/2021 - Ảnh: Facebook của ban nhạc “Omega”
Tượng đài Kóbor János của “Omega” đã phải nhập viện hôm 13/11/2021 - Ảnh: Facebook của ban nhạc “Omega”

Một diễn biến có liên quan: từ nhiều ngày nay, các “fan” hâm mộ không được biết bất cứ thông tin gì về ca sĩ cựu trào Kóbor János (78 tuổi), thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại “Omega”, kể từ khi ông phải nhập viện và chuyển viện vì nhiễm Covid-19. Điều đáng ngại, ông là người bài tiêm chủng, và chủ trương không sử dụng bất cứ loại vaccine gì, và việc giữ mọi thông tin xấu về ông là ý nguyện của người ca sĩ.

Nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ đã gửi lời thăm Kóbor János, và không khỏi lo lắng cho người nghệ sĩ cao tuổi này, trong số đó có thủ lĩnh Klaus Meine của ban nhạc “Scorpions” (Đức), thời đầu thập niên 70 thế kỷ trước từng là ban nhạc “dạo đầu” cho “Omega” trong các chuyến lưu diễn của nhóm nghệ sĩ Hungary ở Phương Tây. Hai ban nhạc thân thiết này cùng từng chơi nhạc của nhau trong các buổi diễn của mình (*).

(*) Hai thành viên của “Scorpions” - Klaus Meine và Rudolf Schenker - cùng chơi bản “Bướm đen” (Fekete pillangó), một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của “Omega” vào năm 1994 ở Budapest. Năm 1995, trong buổi diễn cứu trợ Rwanda, “Scorpion” đã chơi bản “White Dove”, là phiên bản tiếng anh của “Cô gái có mái tóc ngọc” (Gyöngyhajú lány), tình khúc được ưa chuộng nhất của ban nhạc “Omega”.

Năm 2014, tại buổi diễn mang tên “Concert Tự do” ở Budapest ngay trên Quảng trường Anh hùng lịch sử, ca khúc biểu tượng của sự tái thống nhất nước Đức - “Wind of Change” - đã được “Scorpions” diễn cùng 2 thành viên “Omega” là Kóbor János và Molnár György.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn