16:23 24/12/2022
(NCTG) “Giáng sinh năm nay đã bắt đầu thấy ấm, và chắc chắn Giáng sinh năm sau sẽ là Giáng sinh hòa bình thật ấm áp cho người dân Ukraine” - dự đoán của tác giả Phúc Lai từ Hà Nội.
02:55 17/12/2022
(NCTG) Theo một tổng kết gần đây của Ủy ban Châu Âu (EC), tính đến cuối tháng 11/2022, Hungary đã “đóng băng” 870 triệu Euro (gần 350 tỷ Ft) đối với tài sản của Nga - nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava) đưa tin.
16:03 11/12/2022
(NCTG) Vô hiệu hóa vị thế “tống tiền” của Hungary trong vụ tín dụng EU cho Ukraine là nhận xét của báo giới Hung: chiều 10/12/2022, Hội đồng Liên minh Châu Âu với vai trò “Thượng viện” của Liên Âu đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 18 tỷ Euro nhằm giúp đỡ tái thiết Ukraine trong năm 2023.
17:10 06/12/2022
(NCTG) Một sự thay đổi về chất, một điểm tận cùng đáng kể, chưa từng thấy trước đây trong chính sách đối ngoại của Hungary là đánh giá của ông Rácz András - một chuyên gia về Nga - sau khi Hungary phủ quyết khoản tín dụng chung 18 tỷ Euro mà Liên Âu dự định dành cho sự tái thiết Ukraine trong năm 2023.
20:22 27/11/2022
(NCTG) Vụ bắn chết hàng chục binh sĩ Nga nằm dưới đất cho thấy sự khốc liệt của những quy luật riêng trong chiến tranh, nhưng bất kể chuyện gì đã xảy ra, tư cách tù binh không có nghĩa là tính mạng phải được đảm bảo, bất kể người lính thuộc bên nào trong cuộc chiến, theo phân tích của mạng telex.hu (Hungary).
16:38 26/11/2022
(NCTG) Tổng thống Hungary, bà Novák Katalin, đã đến Kyiv vào sáng thứ Bảy 26/11/2022 sau một chuyến tàu đêm từ Ba Lan, theo nguồn tin của kênh atv.hu, viện dẫn dẫn một nguồn tin ngoại giao. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước láng giềng tại thủ đô Ukraine kể từ khi cuộc chiến xâm lược của Nga khởi đầu ngày 24/2/2022.
15:25 24/11/2022
(NCTG) “Có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt của lịch sử. Bằng chiến thắng của mình trước Putin, người Ukraine đã chiến đấu cho nền độc lập chắc chắn của tất cả các quốc gia đã từng nằm trong không gian Xô-viết cũ. Bằng câu trả lời dứt khoát này trước lịch sử: không, chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại với quá khứ thuộc địa, người Ukraine đã viết nên những trang sử mới của lịch sử dân tộc mình” - tác giả Phúc Lai từ Hà Nội về 9 tháng gian khổ của quân dân Ukraine.
18:09 23/11/2022
(NCTG) Do những tội ác mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính phủ của ông ta đã tiến hành đối với thường dân Ukraine trong cuộc chiến xâm lược, Nghị viện Châu Âu (EP) đã tuyên bố Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố và sử dụng các công cụ khủng bố tại phiên họp toàn thể ở TP. Strasbourg (Pháp).
14:09 18/11/2022
(NCTG) Hungary sẽ không chấp nhận việc Liên Âu cho vay tín dụng với thời hạn 35 năm để giúp đỡ Ukraine khắc phục ảnh hưởng của cuộc chiến, theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor tại cuộc họp của Hội nghị Thường trực Hungary (Maért) vào thứ Sáu 18/11/2022 tại Budapest.
14:17 17/11/2022
(NCTG) “Hungary là con ngựa gỗ thành Troy của Nga, và điều này là không thể chấp nhận được”.
01:25 17/11/2022
(NCTG) Chính phủ Hungary tiến hành phiên họp của Hội đồng Quốc phòng vào hồi 20h hôm nay, ngày 15/11/2022, sau khi đường ống dẫn dầu “Hữu nghị” tạm ngừng hoạt động và Ba Lan bị tấn công tên lửa tại khu vực biên giới với Ukraine. Sự kiện này có thể khiến cuộc chiến xâm lược Ukraine tiến đến một bước ngoặt khác với những hậu quả khó lường.
03:36 13/11/2022
(NCTG) “Họ thua vì trong chính tâm tưởng, tâm thức xã hội Nga, Phương Đông đã chiến thắng Phương Tây, xã hội - tư duy thế kỷ 19 lại thắng xã hội - tư duy của thế kỷ 21. Họ thua vì đã sử dụng tư duy - chiến thuật của chiến tranh kiểu Stalin trong những trận chiến của thế kỷ 21” - góc nhìn của tác giả Quang Phan từ Hà Nội.
15:26 26/10/2022
(NCTG) “Từ bây giờ đến mùa xuân sang năm còn xa lắm, cuộc chiến còn nhiều khó khăn, nhưng những bông hoa của mùa thu này tàn sẽ dành chỗ cho những bông hoa mới của mùa xuân sau. Rồi mùa xuân sẽ lại về trên sông Dnipro” – tác giả Phúc Lai từ Hà Nội.
23:41 13/10/2022
(NCTG) “Putin thay đổi theo hướng thâm độc, đen tối và nguy hiểm hơn rất nhiều, đòi hỏi toàn thế giới phải nhớ câu “Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác” của Julius Fucik, tác giả cuốn “Viết dưới giá treo cổ” luôn nhắc nhở thế giới phải có trách nhiệm ngăn chặn mọi mầm mống của chủ nghĩa phát-xít” - nhận xét của tác giả Phúc Lai từ Hà Nội nhân bản nghị quyết bác bỏ và lên án việc “sáp nhập” một phần lãnh thổ Ukraine vào Liên bang Nga được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua với đa số áp đảo.
23:47 02/10/2022
(NCTG) Một tuyên bố chung lên án việc Liên bang Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine đã được nhiều nguyên thủ quốc gia các nước trong vùng Đông - Trung Âu ký tên, nhưng không thấy tên Novák Katalin, Tổng thống Hungary tại đó, cho dù quốc gia này có biên giới với Ukraine.
16:54 01/10/2022
(NCTG) “Sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine, Putin mong đạt được mục đích là cứu vãn sự sụp đổ tất yếu của quân đội, cả của Nga lẫn li khai, nhưng đồng thời đẩy cuộc chiến thành một cuộc chiến tranh sâu rộng với nghĩa chính thức và cắt đường lùi cho cả hai bên” – góc nhìn của tác giả Phúc Lai từ Hà Nội.
11:36 28/09/2022
(NCTG) “Riêng với Putin thì càng đối đáp bằng hòa bình, thì lão ta càng mất dạy. Để có hòa bình lâu dài, chỉ có cách thủ tiêu sự nghiệp chính trị của lão ta, và bây giờ là bằng những biện pháp quân sự” - góc nhìn của tác giả Phúc Lai từ Hà Nội sau 7 tháng chiến tranh ở Ukraine.
17:38 11/09/2022
(NCTG) “Người Ukraine có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tìm tự do theo cách của họ muốn, chứ không phải theo cách của Putin muốn. Xin cảm ơn những người hàng xóm Nga tốt bụng đã muốn chia sẻ cái máng lợn đầy bùn của thứ tự do kiểu Putin, cứ để chúng tôi đi tìm tự do khác. Đó là lý do họ xứng đáng được ủng hộ” – tác giả Phúc Lai từ Hà Nội chia sẻ lý do tại sao từ 200 ngày nay, anh và một nhóm bạn bè yêu chuộng hòa bình, công lý lại bị coi là “bưng bô”.
00:33 26/08/2022
(NCTG) Tác giả Trần Kiên Cường có lời cám ơn Putin vì cùng với nhiều người khác, mặc dù “đã có hẳn 10 năm sinh sống và làm việc ở đó”, đây là lần đầu tác giả nhớ ra và “nhận biết có một đất nước Ukraine không chỉ tồn tại như một thực thể độc lập, mà còn quật cường, còn khát khao tự do, còn cầu mong dân chủ và hòa bình”.
04:27 25/08/2022
(NCTG) “Một dân tộc mới được sinh ra vào ngày 24/2 lúc 4 giờ sáng. Không hẳn là được sinh ra, mà là đã tái sinh. Một dân tộc không khóc lóc, không kêu la, không hoảng sợ. Không bỏ chạy. Không đầu hàng. Và không lãng quên”.