NGÀY NÀY

Thứ sáu - 26/08/2022 00:33

(NCTG) Tác giả Trần Kiên Cường có lời cám ơn Putin vì cùng với nhiều người khác, mặc dù “đã có hẳn 10 năm sinh sống và làm việc ở đó”, đây là lần đầu tác giả nhớ ra và “nhận biết có một đất nước Ukraine không chỉ tồn tại như một thực thể độc lập, mà còn quật cường, còn khát khao tự do, còn cầu mong dân chủ và hòa bình”.

Ukraine đang chấp nhận một cuộc chiến để khẳng định sự tồn tại của cả một dân tộc - Ảnh: Internet

Ukraine đang chấp nhận một cuộc chiến để khẳng định sự tồn tại của cả một dân tộc - Ảnh: Internet

Xin gửi lời cảm ơn đến ông Pooteen (*).

Không có ông tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ ra hôm nay - 24/8 - là ngày Lễ Độc lập của Ukraine, dù đã có hẳn 10 năm sinh sống và làm việc ở đó.

Và chắc có lắm người nữa trên thế gian này, cũng như tôi, phải cảm ơn ông vì họ lần đầu nhận biết có một đất nước Ukraine không chỉ tồn tại như một thực thể độc lập, mà còn quật cường, còn khát khao tự do, còn cầu mong dân chủ và hòa bình.

Có rất nhiều dân tộc mong muốn có cuộc sống hòa bình, bởi đất nước họ đã hoặc đang bị tàn phá và xé nát bởi chiến tranh. Không ai có thể chia sẻ được nỗi đau của những bà mẹ trẻ ôm xác đứa con thơ chết vì bom đạn, không ai có thể nói đủ lời thông cảm với bà mẹ già nhận phần thi thể đứa con trai chiến trận trở về khôg còn nguyên vẹn, và chẳng ai thấu được nỗi xót xa của người mẹ đến lúc nhắm mắt vẫn khôg biết con mình vùi xác nơi đâu…
 
ukr1

Việt Nam chúng tôi cũng đã từng trải qua điều đó.

Cho nên chúng tôi biết rất rõ cái giá của hòa bình.

Và để mong ước tự do mưu cầu cuộc sống tốt hơn, người Ukraine cũng đang phải trả giá. Cái giá bằng xương thịt và máu.

Như chúng tôi năm nào.

Cũng nhờ ông mà nhiều người chợt “tỉnh ngộ” và thêm hiểu biết, bởi nếu khôg có ông, mãi mãi Ukraine vẫn bị hiểu là không có độc lập, là “đứa con” của dân tộc khác, là dân tộc “loại hai”.

Còn bây giờ, trên thực tế, Ukraine đang chấp nhận một cuộc chiến tranh sắc tộc, khẳng định sự tồn tại của cả một dân tộc. Mà, những cuộc chiến tranh sắc tộc và chiến tranh tôn giáo là dai dẳng, khắc nghiệt và đau đớn nhất.

Vì vậy, nhân Lễ Độc lập của Ukraine, xin chân thành chúc tất cả những người Ukraine chân chính có đủ bản lĩnh, dũng cảm và kiên cường để vượt qua cuộc chiến, giành được độc lập, tự do và đạt đến HÒA BÌNH để cùng nhau mưu cầu hạnh phúc cho đất nước mình!

З Днем Незалежності, Україно!

(*) Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trần Kiên Cường, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn