VTV 4 ... TÔI YÊU...

Thứ bảy - 30/06/2007 20:09

Phải rồi, chàng là duy nhất, chàng "độc quyền" chiếm hết trái tim của chúng tôi ở đây. Chàng không có ai cạnh tranh. Chỉ mình chàng. Một mình chàng mà thôi! VTV 4!

Hồi về phép, tôi cứ bị cười là xem ngấu nghiến những gì nói tiếng Việt, phim tiếng Việt, trong khi những người chung quanh lại nóng lòng bật sang các kênh truyền hình cáp để xem phim Tây, Tàu, Hàn... như HBO hay là những gì gì nữa! Mọi người bảo: "Hội chứng VTV 4!"

Nhớ những ngày đầu tiên có VTV 4, ôi, bao háo hức, vui sướng, xốn xang... Ngày nào ăng-ten có vấn đề hay đài phát yếu sóng là y như rằng "nhớ cứ đầy lên, cứ rối lên..."

Bây giờ VTV 4 đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều gia đình bên này. Như nhà tôi tốn cả thảy 3 lần mua "đầu" và chảo để lắp.

Ban đầu, chương trình thật sự rất chuệch choạc. Nhưng không sao, vạn sự khởi đầu nan. VTV 4, chàng cố lên, em tin tưởng chàng!

Nhưng than ôi, càng ngày, VTV 4 càng yên tâm chiếm được trọn vẹn trái tim người xem rồi. Chàng ta đâm ra đại khái. Được lựa chọn đem ra cho bà con Việt kiều và đồng bào xa quê hương rất nhiều khi là những chương trình cũ rích từ thuở nào. Ví dụ có lần sau Tết, VTV 4 cho chiếu một loạt phóng sự, ở đó có lời bình như sau: "Trung Thu sắp đến..." Không hiểu các anh làm chương trình có xem không hay là họ nghĩ: "Cho xem tiếng Việt là quý quá rồi, xem cái gì chả được!"

Còn phim? Chao ôi, cách đây không lâu, chúng tôi được xem một bộ phim sản xuất đã hơn chục năm, cái thời các cô gái còn để đầu xù mì và mặc áo thụng, quần bó! Còn có những bộ phim thì mỗi năm chiếu không dưới 2 lần liên tục trong 3 năm! Tết vừa rồi chúng tôi lại được gặp lại hai bộ phim cũ kỹ, thuộc lòng từng chi tiết, quen cả từng nếp nhăn của nghệ sĩ Đức Khuê...

Công bằng mà nói, chàng VTV 4 đôi khi cũng đem đến cho khán giả Việt Nam ở nước ngoài những bộ phim "hot" nhất ở Việt Nam như "Blu trắng" hay "Chạy án" chẳng hạn. Chúng tôi rất cảm kích, không thể quên được... Hẳn đây là một chiến thuật của nhà đài vì nếu lúc nào phim cũng hay, chương trình lúc nào cũng nóng hổi thì làm sao có những giây phút khán giả rưng rưng cảm động nghẹn ngào như vậy!

Năm nay nhà tôi không xem VTV4 lúc giao thừa, một phần vì lúc ấy không ở nhà, nhưng một phần vì năm ngoái bị hẫng vì tin tưởng VTV 4 là cầu nối với mùa Xuân quê nhà - chắc là đúng giao thừa thể nào cũng có pháo hoa, có lời chúc Tết. Đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ tối đúng (12 giờ Việt Nam) trên màn hình vẫn là những phóng sự về hoa miên man miên man khiến tôi khẳng định là đồng hồ mình bị nhanh! Kết cục là năm đó, nhà tôi đón giao thừa muộn độ 15 phút vì VTV 4 quên không nhắc bà con xa xứ rằng Năm mới đã đến trên quê hương ta!

Về chương trình và phim phóng thì thế. Còn chất lượng phát thì sao? Chắc cái đó thuộc về lỗi kỹ thuật, khó nói. Nhưng lỗi kỹ thuật do con người gây ra thì hơi hơi nhiều. Còn nhớ những lần có "chú" nào đó đút nhầm băng, cho người xem 30 phút chuyển từ ngạc nhiên, sang bò ra cười và cuối cùng là giận dữ vì mất thời gian ngồi trước màn hình, xem những điều kỳ dị: Đó là cái băng chưa được "dựng", băng quay gốc của một chương trình nào đó. Trong ấy, nghe rõ cái cô đọc chương trình đọc đi đọc lại cứ vấp. Mỗi lần vấp lại cười ré lên và nói: "Cụ ơi, lại đi! Gớm, mệt quá cơ!" Khoảng 30 phút sau, tắt phụt! Và chương trình lại tiếp tục như không hề có chuyện gì xảy ra!

Một lần, khi đang chiếu bộ phim "Blu trắng", cũng lại "chú" nào đó đút nhầm băng, hai ngày liền chiếu hai tập y hệt nhau khiến bao nhiêu người đang hồi hộp xem màn sau của mối tình "cô Oanh - bác sĩ Thanh"... bị hẫng, nghệt mặt ra... Thôi cũng cố ngồi xem lại một tí cho đỡ buồn... thì 30 phút sau, toạch, cái băng chắc là bị rút ra đánh xoạch và băng khác được đút vào. "A đây rồi! Tập phim lẽ ra đã được chiếu". Hôm ấy, chương trình phim được tự động dài ra nửa tiếng vì lỗi nhầm băng.

Rồi bữa nọ, "Dốc tình" đang đến hồi xuống dốc rất nhanh, chuẩn bị cho một kết thúc có hậu. Cả nhà sung sướng lắm, mong nó kết thúc nhanh nhanh để cô Vân về với bác Danh, cô Thu về với anh Thái... thì quái lạ, đoạn đầu phim chiếu lại đoạn hôm trước đến 15 phút. Đoạn sau có một chỗ tự nhiên phim chạy nhanh quá... rồi dừng đột ngột khi lẽ ra còn 20 phút nữa mới hết "thời lượng phát sóng". Rồi màn hình đen, đen thẫm một màu bí ẩn. Hai vợ chồng đang ngồi đố nhau đây là cái gì thì... èn en... lại có phim nữa... Bộ phim hiện ra chả nói chả rằng, chả đầu chả cuối... cứ thế là hiện ra thôi khi mà trước đó đã có chữ "Hết tập..." và có danh sách tên tuổi diễn viên hiện ra. Hừm! Hôm ấy chương trình phim lại bị kéo dài ra lố mất 20 phút nữa.

Đặc biệt là tất cả các sự cố trên được VTV 4 xử lý cực nhanh nhẹn, cực bình thản, không hề để mất mấy giây xin lỗi khán giả như hồi xưa, những lần xem tivi ở nhà bị mất sóng thường hiện lên dòng chữ: "Đứt phim. Xin lỗi các bạn", hay là cái gì đó tương tự.

Tôi không muốn "nói xấu" VTV 4, nơi duy nhất mang lại cơ hội được nghe tiếng Việt chuẩn, được cập nhật thông tin bằng hình ảnh về cuộc sống quê nhà. Nhưng tôi thấy thương cho những người được phân công theo dõi và điều hành VTV 4, hẳn họ bận bịu và vất vả lắm nên đã để sai sót hơi nhiều. Một kênh truyền hình chính thức phát sóng ra nước ngoài chắc chắn sẽ là bộ mặt đại diện cho Việt Nam không chỉ đồng bào mình mong ngóng, theo dõi mà còn có bạn bè năm châu bốn bể nhìn vào, có bộ phận những Việt kiều lớn lên và sống ở nước ngoài tìm hiểu về quê hương mình. Lẽ ra, kênh này phải được đầu tư kỹ lưỡng hơn nữa, dày công hơn nữa, trân trọng hơn nữa! Lẽ tất nhiên không có cái gì tránh được sai sót, nhưng có muốn phát hiện ra sai sót và có muốn sửa không - đó mới là vấn đề!

Các bạn giỏi tiếng Anh, xem cái phụ đề tiếng Anh chạy dưới các bộ phim có nhận xét gì không? Về ngôn ngữ thì chưa nói (có vẻ rất có vấn đề!), về tên người thì ai để ý sẽ rất buồn cười. Anh Huy thì lúc là Huy, lúc là Nguyên. Anh Bình, quyền giám đốc thì thành "Mr. Bình Quyền - director!"... Và còn vô số những lỗi kỳ quặc khác khiến người ta hiểu rằng cái người ngồi dịch và làm phụ đề chắc chắn không cần biết có ai sẽ để ý đến dòng chữ chạy ở dưới đó không. Phải chăng họ nhủ thầm hay nói với nhau rằng: "Cứ dịch đi, làm đi, ai đọc mà lo! Mà có sai thì cũng đâu có sao... VTV 4 vẫn có khán giả! Chạy đi đâu mà sợ!" Ấy mà nghe đồn người phụ trách công việc này là cô Việt kiều "Lui ra lui vào" gì đó, nổi tiếng khắp nơi với chương trình "Talk Vietnam" đấy...

Bật sang kênh của Tàu và Hàn Quốc. Mê quá... chương trình rất lôi cuốn... Ấy nhưng không, mình là người Việt Nam cơ mà, quên à? Quay lại VTV 4 ngay!

Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn là những khán giả trung thành của VTV 4.

Cũng như với một người yêu độc nhất, đã yêu rồi ấy mà, thì đầy lỗi ra vẫn cứ yêu... Và vẫn phải yêu!

Nguyễn Thụy Anh, từ Liên bang Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn