"Nghe đài đọc báo của ta": CHUYỆN "SAO" VIỆT NAM

Thứ năm - 23/08/2007 17:23

1. American Beauty

Các cụ bà ngày xưa thích "quảng bá" hình ảnh mình theo một kiểu... rất chi là không phồn thực. Đây nhá:

"Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền ...
"

Chứ ai lại tự nhận là mình "sexy". Ngại chết lên được!

Trong như ngọc, trắng như ngà - Đây chèo đấy hứng cho vừa lòng nhau” - "Hứng dừa", tranh Đông Hồ

Vẻ đẹp phồn thực chỉ dám hừng hực trong tranh dân gian (xem "Hứng dừa"), mà là do các cụ ông vẽ ra xem với nhau là chính. Hoặc là ở trong buồng kín .

Đến nỗi, mãi tận thế kỷ XX mới có người dám thanh minh cho vẻ đẹp Thị Mầu (xem bài "Thị Mầu" của Anh Ngọc).

Có thích đong đưa lắm, các "nàng" cụ ngày xưa cũng chỉ dám ước ao bóng gió:

"Ước gì sông rộng tày gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi
"

Nói một hiểu mười, thế mới gọi là văn hóa phương Đông, ý nhị, sâu sắc, ý tại ngôn ngoại .

Các cô tân thời ngày nay, chả cô nào ngại ngần lên mặt báo tuyên bố trắng phớ ra: "Tôi sexy", "Sexy là thương hiệu của tôi"...

Ca sĩ Thu Minh: "Sexy là thương hiệu của tôi" - Ảnh: Phạm Hoài Nam

Tưởng sexy là thương hiệu của Paris Hilton chứ nhỉ.

Nhưng mà hình như Paris Hilton cũng chưa bao giờ lên báo để khoe: "Tôi không thích mặc nội y". Không thích thì cứ việc không mặc thôi chứ nhỉ, chuyện cá nhân mà, cần gì phải tuyên ngôn này nọ trên báo?

Ca sĩ Mai Khôi: "Tôi ghét mặc áo nịt ngực" - Ảnh: maikhoi

2. Tự tin ... kiểu Úc

Thử gõ cụm "Tôi tự tin" trên google, ra được 33.600 bài liên quan. Toàn phát biểu của "sao" cả (cũng dễ hiểu thôi, người thường thì làm gì có cơ hội lên báo để "bóc trần" cái sự tự tin của mình trước thiên hạ). "Sao" sáng, "sao" tối gì cũng "Tôi tự tin" hết .

Người mẫu Minh Thúy: "Tôi tự tin về mình vì có nhiều đàn ông theo"

Khánh Ngọc: "Tôi tự tin mình là ca sĩ đa năng"

Phương Thanh: "Tôi tự tin là ca sĩ bình dân"

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi tự tin vào chuyên môn của mình"

Lại Phương Thanh tiếp: "Tôi tự tin mình đặc biệt"

Mai Khôi: "Tôi tự tin ... sẽ thành DIVA" (chết cười!)

Công nhận là khiếp!

Ca sĩ Khánh Ngọc: "Tôi tự tin mình là ca sĩ đa năng" - Ảnh: greenmusic

Nhưng thôi, thà các "sao" chỉ thốt lên ba chữ ấy còn hơn là các bạn bóc trần sự "tự tin kiểu Úc" theo cách này:

Ngọc Sơn: "Sống có trách nhiệm":

Trang phục của anh do ai thiết kế?

- Tôi tạo mẫu hết luôn. Nhờ được cái body đẹp và đi tập tành thành ra tôi mặc đồ rất dễ (...)

Vì sao anh phải thuê đến 3 vệ sĩ?

- Tôi đâu có xách theo đâu! Có 3 người chỉ để ban đêm đi cản thôi, còn đi chơi bên ngoài, tôi ngại lắm. Tại vì ai cũng có cảm tình với tôi, nên cha mẹ bắt tôi phải có người chở che, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì.

Hồi mới đi hát, anh có bị người khác bắt nạt?

- (...) Hồi đó, người ta biết tôi là ca sĩ mới nổi thôi, còn bây giờ thì ai cũng biết và ai cũng quý mình. Thời gian ở tù, tôi có sáng tác một bài tiếng Anh mà dịch ra là "Nhớ em đêm nay". Tôi lợi thế giỏi 6 ngoại ngữ là nhờ ở tù.

Anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ nhưng nếu anh có một đứa con thì sao?

- Con tôi cũng chưa muốn, chưa thích. Tôi sợ trách nhiệm lắm vì mình đang còn có trách nhiệm với xã hội. Bây giờ, có con phải có trách nhiệm với nó và có gia đình thì làm sao tôi làm được từ thiện nữa?

Là một ca sĩ khá quen thuộc với những hoạt động từ thiện, vậy xuất phát từ đâu mà anh có ý thức giúp đỡ mọi người như vậy?

- (...) Tôi là một nhà giáo, một trí thức, một thằng biết chơi và biết làm việc, một thằng có trình độ, trí tuệ, thành ra nói chuyện với tôi phải lễ độ.

Hết sảy!

Nguyễn Tuệ Anh, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: ngày xưa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn