"KHỦNG BỐ TINH THẦN CÔNG DÂN"

Thứ hai - 10/09/2007 21:02

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày nước Mỹ bị khủng bố làm chết mấy ngàn người. Cả thế giới văn minh đã vào cuộc chiến chống lại quân khủng bố. Tuy nhiên, cho dù cái đầu của Bin-Laden có được đặt giá tăng lên tới 50 triệu đô-la, thì hắn vẫn xuất hiện để đe dọa loài người. Mới thấy, chống lại bọn khủng bố không phải là đơn giản!

Con đường vừa hoàn thành đã bị đào bới - Minh họa của "Tiền Phong"

Ờ, nhưng mà có lẽ cuộc sống của chúng ta hàng ngày vẫn bị "khủng bố" bằng nhiều cách mà... chúng ta vẫn phải chịu đựng một cách khốn khổ đấy thôi!

Cả 10 ngày nay, phố Hàng Chuối đang yên tĩnh bỗng nhiên bị rơi vào trạng thái "khủng bố tinh thần". Đầu tiên là tiếng khoan ầm ầm, thì ra là người ta khoa cái vỉa hè đang yên lành thành vỉa hè "tan tành gạch vụn"... Mọi người ngao ngán thở dài: "Công ty môi trường đô thị lại có dự án rồi, may là mới sửa vỉa hè, chứ sửa đường thì còn chết phải biết!"

Dầu sao, chúng tôi vẫn hy vọng tối đa là 1 tuần thì sẽ xong, trả lại cho hàng phố sự yên tĩnh và vỉa hè đẹp đẽ.

Nhưng, nhầm, nhầm to, các công dân hàng phố ạ!

Tuần đầu là "cày nát vỉa hè" sau đó... để nguyên hiện trường lổm nhổm ấy. Bạn mà đi xe máy vượt qua đống gạch vỡ nát thì... có bữa "cắm mặt xuống gạch mông chổng lên trời". Sau đó đến khâu dọn đống gạch vỡ đi để đổ cát lên, lúc này thì cống thoát nước dềnh lên khiến bạn ra khỏi cổng là dẫm chân vào nước... thải.

Như vậy, "hiện trường" khiến mọi người sống và làm việc ở con phố này bị "khủng bố tinh thần" đã hơn 10 ngày nay!

Thế nhưng, điều khiến người ta bực mình nhất là cách hành xử của "giai cấp công nhân" được "giáo dục chu đáo" dưới chế độ XHCN suốt mấy chục năm nay.

Tôi còn nhớ rõ là trong 2 năm học chính trị ở trường Đảng Lê Hồng Phong, tại 1 tiết học về "nền kinh tế thị trường Việt Nam", vị thày của chúng tôi đã giảng là "Việt Nam có nền kinh tế thị trường theo kiểu XHCN"(ý là không giống nước nào trên thế giới mà… một mình một kiểu).

Các chú "thợ xây dựng" tự nhiên thay gạch mới lát vỉa hè là công việc của "xã hội chủ nghĩa" giao cho, nhưng cứ nhìn từng đoạn vỉa hè được lát trước cửa nhà nào trước thì sẽ biết. Tức là mỗi chiều về, tôi lại nhìn thấy vỉa hè trước một ngôi nhà, hoặc một công ty nào đó được hoàn thành. Cùng một dải vỉa hè nhưng đoạn thì gạch xanh, gạch đỏ xếp như… vẩy cá, còn hai đoạn hai bên có thể vẫn lổn nhổn gạch vỡ chưa buồn dọn... Tại sao vậy? Câu trả lời quá đơn giản: đó là những nhà hàng, cơ quan, nhà tư nhân chịu... chi tiền "lót tay" - khi ấy, các chú thợ xây sẽ hoàn thiện ngay theo phương châm "kinh tế thị trường".

Từ thứ Sáu tuần trước, tôi đã bảo các bạn văn phòng là phải có tiền "lót tay" thì mới có thể ra vào một cách an toàn sạch sẽ được, mới xong việc được. Nhưng các đồng nghiệp tôi lo rằng "chi tiền thế này thì làm sao mà thanh toán được?" Cho nên, qua thứ Bảy, Chủ nhật và cả ngày hôm nay nữa, cái cổng vẫn ngập bùn, nước và... cát. Không những thế, thợ xây dựng còn xếp hàng chồng gạch lát ở... ngoài đường nhằm chặn không cho ai ra và khách cũng chịu không vào nổi, kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Đến lúc này thì bộ phận văn phòng mới chịu làm "kinh tế thị trường" vài trăm nghìn. Lập tức, hơn 6 giờ chiều vẫn có 4 “bác” xây dựng cần mẫn xếp gạch xanh đỏ như vẩy cá. Chưa đầy 1 tiếng, họ đã làm cho cái cổng của tòa soạn báo trở nên đẹp đẽ, sạch sẽ theo đúng yêu cầu của... dự án.

Tất nhiên, đoạn vỉa hè nào mà không chịu làm việc "lót tay" thì còn lâu mới xong, bởi các chú công nhân xây dựng lại vác máy sang phá vỉa hè đối diện, bên đó lại gạch lổm nhổm, đường khấp khểnh...

Như vậy không phải là "khủng bố tinh thần công dân" hay sao?

Hải Âu, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn