DU HÀNH GIA NGƯỜI HUNG THỨ HAI "HẠ CÁNH AN TOÀN"

Thứ ba - 24/04/2007 00:07

(NCTG) Sau hơn 2 tuần "ngao du" trên vũ trụ, nhà tỉ phú Mỹ gốc Hung Charles Simonyi đã trở về Trái đất an toàn ngày thứ Bảy tuần trước và bài trả lời phỏng vấn đầu tiên của ông với báo giấy đã được thực hiện bằng tiếng Hung với ký giả Purger Tibor, phóng viên tại Washington của kênh truyền hình Duna TV.

Được biết, chuyến du hành của Simonyi đã kéo dào hơn 24 tiếng so với dự định vì những cơn mưa lớn ở vùng Kazakhstan đã khiến con tàu Soyuz không thể hạ cánh đúng hạn. Như vậy, Simonyi đã "lời" 1,8 triệu USD nhờ thời tiết xấu, bởi lẽ ông đã phải "móc hầu bao" trả 25 triệu USD cho 12 ngày trên vũ trụ (theo kế hoạch ban đầu).

Charles Simonyi sau 2 tuần trên vũ trụ - Ảnh: Sergei Ilnitsky (AFP)

Vài phút sau khi "hạ cánh an toàn", vẫn còn mặc bộ đồ dành cho các du hành gia, ngồi trên chiếc ghế đu đặc biệt, Simonyi cho biết ông chưa quay được đầu vì cơ thể vẫn còn quen với trạng thái không trọng lượng trên vũ trụ. Vị cựu tổng công trình sư của Microsoft cho biết ông không buồn nôn và cảm thấy rất khỏe khoắn. Với vốn tiếng Nga ít ỏi còn lại (Simonyi từng học tiếng Nga trong trường phổ thông khi còn ở Hungary vào thập niên 60 thế kỷ trước), ông nói với kênh truyền hình Nga "trời nắng đẹp lắm!", rồi cắn một miếng táo xanh: đây là tập tục của các du hành gia khi trở về trái đất tại Kazakhstan.

Simonyi là vị "du khách vũ trụ" thứ năm, và là người Hung thứ hai (sau Farkas Bertalan) vào vũ trụ. Hai tuần "lãng du" của Simonyi đã diễn ra rất náo nhiệt: ông chụp ảnh, viết nhật ký điện tử (blog), trò chuyện với các học sinh trường Trung cấp Viễn thông Puskás Tivadar ở Budapest, gọi điện thoại cho đại sứ Hung tại Hoa Kỳ (ông Simonyi András). Ngoài ra, Simonyi còn xem xét hệ thống máy tính trên tàu vũ trụ và tìm cách để nó hoạt động hiệu quả hơn.

Học sinh trường Puskás Tivadar (Budapest) "giao lưu" với Charles Simonyi - Ảnh: Reviczky Zsolt ("Tực do Nhân dân")

Trên đường về Trái đất, Simonyi đi cùng hai nhà du hành chuyên nghiệp là Mikhail Tyurin (Nga) và Michael Lopez-Alegria (Mỹ); trong hai người, Lopez vừa lập kỷ lục là người Mỹ ở lâu nhất trên vũ trụ (215 ngày, với 10 lần "dạo chơi" ngoài khoảng không). Cho dù là những phi hành gia nhà nghề, nhưng cả hai đều có vẻ mệt mỏi hơn Simonyi (dĩ nhiên, họ ở trong trạng thái không trọng lượng lâu hơn Simonyi rất nhiều!)

Nằm trong tốp những tỉ phú giàu nhất Hoa Kỳ, từ nhỏ, Simonyi đã mơ ước có ngày được vào vũ trụ: khi còn ở Hung, ông từng thắng một cuộc thi có đề tài về vũ trụ. Điều thú vị là chuyến đi này của Simonyi đã khiến Bill Gates, người giàu nhất thế giới, có thời là "sếp" của Simonyi tại tập đoàn Microsoft, cũng "nổi hứng bất tử" và tỏ ý muốn ngao du vũ trụ trong thời gian tới...

Hoàng Tuấn, theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn