ALATTYÁN MONG CHỜ TÂN TỔNG THỐNG PHÁP NICOLAS SARKOZY "VỀ NHÀ"

Thứ sáu - 18/05/2007 22:35

(NCTG) Có lẽ hiếm ở đâu, ông Nicolas Sarkozy lại được ưa chuộng và cổ vũ trong kỳ bầu cử tổng thống Pháp vừa qua, như tại một làng vỏn vẹn 2.200 cư dân ở vùng Jászság (Hungary). Đó là Alattyán, nơi một thời dòng họ Sárközy từng sinh sống. Người đứng đầu làng này cho biết: dân làng rất mong Nicolas Sarkozy trở lại thăm làng vào năm 2009, trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày thành lập làng, trong vai trò người bảo trợ chính của lễ kỷ niệm.

Biểu trưng của làng Alattyán

Như NCTG đã đưa tin, tại Alattyán (tỉnh Jász-Nagykun-Szolnok), vẫn còn dấu vết một tòa lâu đài và đồn điền của ông nội ông Sarkozy (Sárközy György). Đến giờ, chỉ còn một hàng rào hoen rỉ nhắc nhở rằng xưa kia, lâu đài nhỏ của dòng họ Sárközy đã tọa lại ở đây. Những người đứng tuổi còn nhớ đến thân phụ của ông Sarkozy, được coi là một người rất tốt và có nhiều công lao với làng.

Phóng viên tờ "Blikk" đã có mặt tại làng ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp kết thúc với chiến thắng về tay Nicolas Sarkozy. Đâu đâu, tại các công sở, trường học, ngoài đường, trong quán bia... cũng có thể nghe đến cái tên Sarkozy. Câu nói cửa miệng của dân làng khi gặp nhau là: "Cậu biết kết quả chưa? Ông ấy đắc cử rồi!"

Có lẽ làng này chưa bao giờ có "con dân" nào nổi tiếng như Sarkozy, cho dù Nicolas Sarkozy thường không nhận ông là người Hung. Trong một chương trình truyền hình trước kỳ bầu cử, ông đã nói thẳng với đối thủ tranh luận của mình: "Trong mắt tôi, anh không phải người gốc Algeria, cũng như tôi không phải người Hung, mà là người Pháp".

Nguồn gốc Hungary của ông Nicolas Sarkozy là đề tài được ông Koczkás Gábor (59 tuổi) quan tâm từ nhiều năm nay, ông là trưởng làng. Hào hứng, ông kể với "Blikk" sau chiến thắng của Sarkozy: "Tôi khám phá ra rằng ông nội của Sarkozy là phó thị trưởng Szolnok trong thập niên 30 thế kỷ trước, và sự thịnh vượng của thành phố này gắn liền với tên tuổi ông. Tôi cũng biết rằng dạo đó, cứ hè đến là gia đình Sarkozy lại về đây nghỉ ngơi, đáng tiếc là đến giờ lâu đài của họ hầu như không còn gì nữa!"

Ông Koczkás đặt ra một kế hoạch khá "hoành tráng": nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày thành lập làng, ông muốn mời Nicolas Sarkozy "về quê"!

Tân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Dân làng Alattyán, ai nấy đều cổ vũ cho Sarkozy. Bà Bata Ferencné (57 tuổi, đã về hưu), cho biết: "Tôi có xem cuộc tranh luận trước kỳ bầu cử. Tôi biết là thời xưa, có nhiều khách đến chơi ở điền trang của gia đình Sarkozy lắm. Cả làng đều muốn ông chiến thắng!" Ông Ali Szilveszter (60 tuổi, làm nghề gác đê), hồ hởi: "Tôi mừng vì ông ấy đắc cử. Cho dù tôi không mấy quan tâm đến chính trị, nhưng lần này thì phải theo dõi. Tôi cho rằng cũng là điều vui cho làng tôi vì vùng đất này trở nên nổi tiếng như thế". Còn bà Ivanics Józsefné Jusztika (70 tuổi) thì khoe với ký giả một bình đựng rượu khắc tên gia đình Sarkozy, và nói: "Ông bà của Sarkozy đều là những người rất cừ!"

Nicolas Sarkozy còn một người họ hàng cuối cùng sống ở Budapest, đó là bà Sarkozy Mariann (92 tuổi). Trả lời báo chí, bà cho biết: "Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ chiến thắng. Tôi sẽ gọi điện cho Paul [Paul Sarkozy, thân phụ ông Nicolas Sarkozy], rồi gửi thư chúc mừng Nicolas. Tôi không muốn quấy cậu ấy, để cậu nghỉ ngơi sau những ngày mệt nhọc cái đã!"

Diệp Khanh, theo "Blikk"


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn