TÊN CƯỚP NHÀ BĂNG TỪNG LÀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

Thứ bảy - 05/05/2007 23:24

(NCTG) Tên cướp ngân hàng OTP tại quảng trường Széna ngày thứ Sáu 4-5-2007 từng là quân nhân chuyên nghiệp và sau đó, làm bảo vệ trong nhiều năm, trước khi xảy ra vụ bắt con tin và đọ súng với cảnh sát.

Vụ bắt con tin và cướp nhà băng tại điểm sầm uất nhất của Budapest

CƯỚP NHÀ BĂNG ĐỂ GIÚP CHA GIÀ?

Thông tin nói trên được thân phụ của người đàn ông 40 tuổi này thuật lại trong chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Hungary (MTV). Cùng sống với con, người cha bất hạnh và già cả cho biết: ông không biết con mình định cướp ngân hàng, nhưng có thể con ông muốn giúp ông vì ngay trong bữa sáng hôm đó, ông có phàn nàn rằng ông cần 4-5 triệu Ft để được vào nhà dưỡng lão. Chương trình Thời sự cũng phỏng vấn một hàng xóm của tên cướp, và được người này cho biết rằng trong mắt ông ta, y là người tử tế.

"CHIẾN DỊCH HOÀN HẢO"

Ông Zsombok György, phó giám đốc Cục Điều tra Quốc gia Hungary (NNI), thông báo rằng các nhân viên điều tra đã làm việc suốt đêm qua, họ đã khám nhà tên cướp ở vùng Solymár (ngoại ô Budapest) và tìm thấy vũ khí, đạn dược ở đó. Trước đây, người đàn ông này từng bị truy cứu hình sự vì tội dùng vũ lực, song vụ án đó đã được chấm dứt.

Theo cảnh sát, chắc chắn là vụ cướp nhà băng đã được chuẩn bị từ trước khá lâu.

Nói về chiến dịch giải cứu con tin của bộ phận chống khủng bố, phó giám đốc NNI cho rằng theo những dữ liệu đã có, đây là một chiến dịch hoàn hảo cả trên khía cạnh luật pháp lẫn chuyên môn.

Tình hình sức khỏe của hai thân chủ của OTP (bị thương trong vụ bắt con tin) giờ đã khá lên. Người đàn ông bị thương ở tay (thông tin ban đầu cho rằng đây là người bảo vệ, song kỳ thực ông cũng là một thân chủ của OTP) đã được cảnh sát hỏi cung vào ngày thứ Sáu, còn người phụ nữ bị thương nặng hơn (nhưng không nguy hiểm đến tính mạng) cũng đã trao đổi với nhóm điều tra vào thứ Bảy.

OTP SẼ BỒI THƯỜNG

Giám đốc An ninh của ngân hàng OTP, ông Jakab Géza, cho biết OTP sẽ làm tất cả để giúp những người có mặt trong vụ bắt con tin vượt qua những khủng hoảng về tinh thần và thể xác, bằng tiền hoặc các hình thức khác. Ông Jakab cũng tuyên bố: theo những thông tin đã có đến nay, các nhân viên và người bảo vệ tại ngân hàng đã thực hiện đúng bổn phận theo quy định. cạnh đó, hệ thống báo động của OTP cũng hoạt động tốt, vì trung tâm của OTP và cảnh sát đều nhận được tín hiệu báo động từ các nhân viên và người bảo vệ.

VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG TRONG MẮT CÁC CHUYÊN GIA HÌNH SỰ

Hai chuyên gia hình sự Németh Zsolt và Münnich Iván, khi trả lời phỏng vấn tờ báo điện tử [origo], cho rằng tại Hung đã từng xảy ra những vụ bắt con tin, nhưng cướp nhà băng kèm bắt con tin ở dạng kinh điển cho đến giờ mới chỉ có trường hợp vừa qua.

Trước khi cảnh sát đột nhập vào ngân hàng

Theo ông Németh Zsolt, những kẻ bắt con tin thường rơi vào trạng thái sốc, không cảm nhận được không gian và thời gian. Càng về sau, sức lực và sự quyết tâm của chúng cũng càng thuyên giảm. Bởi vậy, nhiệm vụ của người đàm phán là khiến những kẻ bắt cóc con tin bình tâm lại và cnghĩ ngợi một cách tỉnh táo, vì bắt con tin là một tội nặng hơn hắn cướp bóc, và có thể bị án tù chung thân thực sự (tù giam đến cuối đời). Ngược lại, nếu hợp tác với chính quyền, bản án có thể được giảm vô hạn định. Một nhiệm vụ khác của người đàm phán, là cho các con tin nhận thấy nhà nước đã, đang và sẽ làm tất cả vì lợi ích của họ.

Ông Münnich Iván cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy tên cướp không phải chuyên nghiệp vì y gây án một mình, lựa chọn một địa điểm quá đông đúc (như thế, ít khả năng thành công) và không chuẩn bị đường thoát thân cho mình.

Trần Lê tổng hợp, theo [origo]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn