HITLER VÀ BIN LADEN LÀ THẦN TƯỢNG CỦA TÊN CƯỚP NHÀ BĂNG BỊ THIỆT MẠNG

Thứ ba - 08/05/2007 22:28

(NCTG) Cseh István, tên cướp ngân hàng OTP ở quảng trường Széna, bị thiệt mạng trong trận đọ súng với cảnh sát Hung thứ Sáu tuần qua, từng coi Hitler và Osama bin Laden là hai thần tượng.

Tờ nhật báo lá cải "Blikk" cho biết: căn phòng của Cseh dán đầy ảnh cắt từ báo của lãnh tụ phát-xít và thủ lĩnh khủng bố. Không rõ điều đó có liên quan gì đến việc tên cướp này từng được huấn luyện tại "lò võ" của ông Furkó Kálmán hay không (vị võ sư Karate lừng danh này chuyên huấn luyện võ thuật cho các lực lượng quân đội và cảnh sát tinh nhuệ của Hung). Chỉ biết, cảnh sát có tìm thấy vũ khí tại buồng của y; nhưng một số láng giềng của Cseh István lại cho rằng y là người khá trầm tĩnh và "tử tế".

Trái với một số thông tin ban đầu trên báo chí, cho rằng Cseh István từng làm "lính đánh thuê" (quân nhân chuyên nghiệp) ở nước ngoài, Bộ Quốc phòng Hung đã ra thông cáo cho biết: thời kỳ 1990-1991, trong vòng 1 năm, Cseh chỉ đi nghĩa vụ quân sự bình thường, chứ chưa hề tham chiến ở nước ngoài. Hiện tại, các bác sĩ pháp y đang mổ tử thi để kiểm tra xem y có uống rượu hay dùng ma túy trước khi gây án.

Lần đầu tiên trong lịch sử hình sự Hungary, có một vụ cướp ngân hàng kèm bắt con tin...

Trong số hai thân chủ của OTP bị thương khi đụng độ, Sz. Tamás (23 tuổi) chỉ bị thương nhẹ ở tay và đã xuất viện: trả lời phỏng vấn "Blikk", thân phụ Tamás cho biết từ đầu đến cuối, tên cướp đã coi Tamás như một "lá chắn sống" để khống chế cảnh sát. Trong giây phút cuối, khi cảnh sát đặc biệt đột nhập vào ngân hàng, nhờ phản xạ nhanh nhẹn của Tamás (kịp gạt khẩu súng của tên cướp) mà cảnh sát đã kịp hạ thủ Cseh István trước khi y có thể bắn các con tin khác.

Theo các bác sĩ, vết thương của người thứ hai thì nặng hơn, có thể phải mất một năm rưỡi mới có thể lành.

H.Linh tổng hợp, theo [index]/"Blikk"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn