RÚZSA MAGDI XẾP THỨ 9 TẠI EUROVISION SONG CONTEST 2007

Thứ hai - 14/05/2007 19:00

(NCTG) Tối thứ Bảy 12-5 qua, với 128 điểm, nữ ca sĩ Rúzsa Magdi (đại diện cho Hungary) đã giành được vị trí thứ 9 (trên tổng số 24) tại vòng chung kết Liên hoan Nhạc nhẹ Châu Âu 2007 (Eurovision Song Contest 2007) tại Helsinki, thủ đô Phần Lan.

Trước đó hai ngày, tại vòng bán kết, Rúzsa Magdi cũng đã vượt rất nhiều đối thủ để được vào chung kết. Theo thông tin được công bố về sau, ở bán kết, Rúzsa được xếp thứ hai, chỉ sau đại diện của Serbia, người đoạt chiến thắng sau này.

Rúzsa Magdi, giọng ca triển vọng Hungary 2006 - Ảnh: Huszti István ([index])

Nữ ca sĩ Serbia Marija Serifovic đã giành được vòng nguyệt quế một cách xứng đáng với ca khúc trữ tình "Molitva" (Cầu nguyện, 268 điểm): với tư cách là thành viên Ban Giám khảo, Hungary cũng cho Marija điểm số tuyệt đối (12 điểm). Tuy nhiên, giải nhì giành cho Ukraina thì thật là không xứng đáng: tiết mục của ban nhạc "Verka Serduchka" có thể coi là trò tuồng, xiếc vui nhộn, thì đúng hơn là âm nhạc. Giải ba thuộc về đại diện cho Liên bang Nga.

Gần 100 triệu khán giả Châu Âu đã xem truyền hình trực tiếp Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2007. Như ở vòng bán kết, đại diện của Hungary đã trình bày bản "Unsubstantial blues" do chính cô sáng tác, và Mózsik Imre đặt lời Anh ngữ. Một lần nữa, cô chọn cách thể hiện giản dị, lặng lẽ và lắng đọng: đi chân đất, mặc quần Jeans, tay xách va-li. Chất giọng của cô được đánh giá cao, và báo chí Hung cho rằng cô đã biểu diễn xuất sắc, không hề tỏ ra hồi hộp.

Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu xét về chất giọng và tài năng, thì chắc chắn Rúzsa Magdi phải đạt vị trí cao hơn nữa. Tuy nhiên, điều thường thấy trong các cuộc thi Eurovision Song Contest, thư hạn cuộc thi đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoài âm nhạc như chủng tộc, chính trị, vị trí địa lý... Có thể thấy rõ điều này khi các nước láng giềng, hoặc có quan hệ thân thiết, thường dồn phiếu cho nhau. Đặc biệt, các nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Xô-viết đã làm điều này một cách khá "trắng trợn". Còn có ý kiến cho rằng vì đại diện cho Cộng hòa Hungary - một nước có quan hệ không mấy hữu hảo với các quốc gi trong vùng - nên Rúzsa Magdi đã không được nhiều điểm hơn.

Dầu sao đi nữa thì thứ hạng (9) của Rúzsa Magdi không hề tồi, nhất là, bài hát của cô đã được Ban Giám khảo đánh giá là ca khúc hay nhất của kỳ Liên hoan năm nay, và đây có thể coi là lời đánh giá chính thức của giới chuyên môn. Với thứ hạng này, trong cuộc thi sang năm (được tổ chức tại Serbia, quốc gia thắng cuộc kỳ này), đại diện của Hung sẽ được vào thẳng chung kết, mà không phải thông qua vòng bán kết. Không mấy ai để tâm đến ý kiến và lời cáo buộc của một tờ báo Anh, cho rằng ca khúc "Unsubstantial blues" "nhàm chán", và rằng nó là sản phẩm "đạo nhạc" (bản "I Honestly Love You" của Olivia Newton-John).

Điều thú vị trong cuộc thi lần thứ 52 này là sự vươn mình của các quốc gia vùng Đông Âu: chưa bao giờ có đông  nước trong vùng này lọt vào vòng chung kết đến thế (15 nước), và 10 thứ hạng đầu cũng là toàn các quốc gia Đông Âu. Các nước có truyền thống trong lịch sử Eurovision Song Contest (Ireland, Anh Quốc, Pháp, Đức...) đều thuộc về nhóm chót.

Trần Lê tổng hợp, theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn