NGÔI SAO "SAO MAI ĐIỂM HẸN" HUNGARY TẠI EUROVISION SONG CONTEST 2007

Thứ bảy - 12/05/2007 20:05

(NCTG) Tối thứ Năm 10-5 qua, trước gần 150 triệu khán giả truyền hình thế giới, nữ ca sĩ Rúzsa Magdi (Magdolna), đại diện của Cộng hòa Hungary tại Liên hoan Âm nhạc Châu Âu (Eurovison Song Contest) đã vượt qua 18 đối thủ để lọt vào vòng chung kết, được tổ chức tối hôm nay (12-5-2007).

Như NCTG đã đưa tin, điểm đặc biệt là cùng Rúzsa Magdi, tại kỳ bán kết ở Helsinki (Phần Lan), đại diện các quốc gia Đông Âu - Byelorussia, Macedonia, Gruzia, Slovenia, Lettonia, Serbia, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldavia - đã có những màn trình diễn rất ấn tượng, vượt các đối thủ phương Tây để vào chung kết. Đáng chú ý là ngôi sao thể loại Disco một thời, DJ Bobo, có lẽ là tên tuổi nổi tiếng nhất của Liên hoan kỳ này, biểu diễn giữa trùng trùng điệp điệp những bạn diễn, "tiền hô hậu ủng", nhưng vẫn bị loại, cho dù theo trưng cầu do BBC thực hiện, anh chỉ chịu đứng thứ hai, sau ca sĩ Roger Cicero (Đức).

Rúzsa Magdi, được bầu làm Giọng ca Triển vọng Hungary 2007 trong Liên hoan nhạc nhẹ Fonogram cuối tháng 2-2007 (do Hiệp hội các hãng băng đĩa Hungary - MAHASZ - tổ chức) là một ca sĩ trẻ (22 tuổi) có chất giọng và phong cách biểu diễn rất thuyết phục. Sinh ra tại thành phố Vrbas, vùng Vajdaság (từng thuộc Hung trước Thế chiến, sau về tay Nam Tư, nay là Serbia), Magdi đã chiến thắng trong cuộc thi Megasztár 2006 của Hungary (tương tự như "Sao Mai điểm hẹn" của Việt Nam) và không ai ngạc nhiên khi cô vượt ban nhạc đứng thứ hai ("Wendigo") 18 điểm trong cuộc bình chọn đầu năm nay, được thực hiện bởi một ủy ban gồm 200 thành viên và ủy ban Fonogram, để trở thành gương mặt triển vọng trong làng nhạc nhẹ Hungary 2007.

Kể từ khi chiến thắng tại Liên hoan nhạc nhẹ Fonogram cho đến khi phải gửi một clip dự thi đến Ban tổ chức Eurovision Song Contest, Rúzsa Magdi chỉ có chưa đầy 10 ngày, vì thế, cô phải từ bỏ rất nhiều ca khúc hay. Cho dù giới âm nhạc Hung đã rất đoàn kết và đồng lòng để chọn bài hát dự thi cho Magdi: ban nhạc "Hungarica" của tay trống Hoffer Péter (được bổ sung để hỗ trợ cho ban nhạc riêng của Rúzsa Magdi) còn sẵn sàng "tháo bỏ" khỏi album sắp ra lò của họ, để cô "mang chuông đi đánh xứ người". Bởi lẽ, theo điều lệ của cuộc thi, bài hát dự thi phải là tác phẩm chưa thu băng đĩa và chưa trình diễn công khai sau thời điểm tháng 11-2006, và "Tôi sinh ra ở đây" là một ca khúc tình cảm, mang âm hưởng dân ca rất gần gũi với thế giới nội tâm và nghệ thuật của Magdi. Tuy nhiên, ý tưởng này không thành công vì công việc hòa âm, phối khi cho hợp với phong cách của Magdi, rồi thu clip sao cho ấn tượng... cần một khoảng thời gian dài!

Cuối cùng, chỉ còn một giải pháp khả dĩ duy nhất: sử dụng luôn một ca khúc riêng của Rúzsa Magdi, do chính cô sáng tác. "Bản blues nho nhỏ" (Aprócska blues), một ca khúc dễ thương do chính Magdi sáng tác đã được lựa chọn, và chỉ trong ít ngày, bản tiếng Anh của nó ("Unsubstantial Blues") đã được thực hiện bởi Mózsik Imre.

Cộng hòa Hungary, kể từ năm 1993, đã 8 lần tham dự Eurovision Song Contest, với các đại diện (theo thứ tự thời gian): Szulák Andrea (1993), Bayer Friderika (1994, 122 điểm, xếp thứ 4 - thứ hạng cao nhất của nước Hung cho đến nay), Szigeti Csaba (1995, 3 điểm, xếp thứ 22), Delhusa Gjon (1996), ban nhạc "V. I. P." (1997, 39 điểm, xếp thứ 12), Charlie (1998, 4 điểm, xếp thứ 23), NOX (2005, 97 điểm, xếp thứ 12) và lần này, là Rúzsa Magdi. Và, với "Unsubstantial Blues" - được giới chuyên môn đánh giá là xuất sắc trên "mặt bằng tầm tầm" của vòng bán kết Eurovision Song Contest 2007 - Magdi có quyền hy vọng đến một thứ hạng cao trong chung kết tối nay!

Hãy cùng nhau cổ vũ cho Rúzsa Magdi! (Kênh Truyền hình Quốc gia Hungary - cùng 42 hãng truyền hình khác - tường thuật trực tiếp sự kiện này, vào hồi 21 giờ tối nay).

H.Linh tổng hợp, theo [origo]/eurovisionhungary.extra.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn