TÊN CƯỚP NGÂN HÀNG "MUỐN ĐI ĐẾN CÙNG"

Thứ sáu - 11/05/2007 01:08

(NCTG) Ông Végh József, nhà tâm lý học từng đàm phán với tên cướp ngân hàng OTP thứ Sáu tuần trước, cho biết tên này không thực sự biết hắn muốn gì: vài lần, hắn còn tự chĩa súng vào đầu mình. Trong quá trình đàm phán, hắn dọa sẽ bắn ông Végh và muốn "đi đến cùng" trong vụ cướp.

Sau gần 1 tuần, nhà tâm lý Végh József mới tiếp xúc giới truyền thông và trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI. Ông cho biết: tên cướp có tâm trạng rất "lên xuống", không kiên trì và và nhiều lần vi phạm lời hứa của hắn.

Đây là lần thứ năm trong đời, ông Végh József thực hiện đàm phán với những tên cướp, bắt con tin. Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, chiều thứ Sáu tuần trước, một tên cướp đã tấn công ngân hàng OTP tại quảng trường Széna (Budapest). Do cảnh sát "vào cuộc" nhanh chóng, tên cướp này đã bắt con tin, đòi 5 triệu Ft và tự do đào tẩu. Sau vài giờ "mặc cả" bất thành, lực lượng cảnh sát đặc biệt đột nhập vào ngân hàng khi màn kịch trao tiền được dàn dụng: tên cướp trúng 6 viên đạn, nhưng cũng kịp bắn bị thương nhẹ một thân chủ của OTP; một phụ nữ khác bị thương nặng hơn, bởi một viên đạn xuyên qua người tên cướp.

Trả lời câu hỏi của MTI, ông Végh József cho biết: mỗi lần đi đàm phán, bao giờ ông cũng thấy đó là một nhiệm vụ nặng nề. Ông không biết tên cướp là ai, tiền án tiền sự thế nào, có bị bệnh tật gì không, v.v... và điều này càng khiến công việc của ông khó khăn.

Nhớ lại sự việc xảy ra cách đây gần 1 tuần, nhà tâm lý học thuật lại: tên cướp cư xử "không hoàn toàn có thể lường trước được", tâm trạng của hắn khá "lên xuống", đối với hắn, điều quan trọng nhất là thực hiện được những gì hắn muốn, chứ hắn không coi trọng lời khuyên của người khác. (Tuy nhiên, theo lời một nhân chứng, - thân chủ OTP bị bắn vào tay - tên cướp có lẽ không thực biết hắn muốn gì: trả lời câu hỏi của nhà tâm lý học, hắn bảo "tôi muốn vài chục triệu Ft gì đó, đại loại thế").

Ông Végh cho biết thêm: xuất phát từ cách cư xử của tên cướp, có thể kết luận rằng hắn "đến nhà băng để cướp tiền", nhưng hắn cũng cảm thấy "có thể chết trong phi vụ này". Hắn nhắc đi nhắc lại câu "trước khi chết, tôi cũng phải kéo theo mấy tay cảnh sát", và có lần còn chĩa súng vào đầu mình. Nhà tâm lý nhận định: tên cướp không bị cuốn theo dòng các sự kiện, mà hắn tự tạo dựng ra sự kiện. Vì vậy, có thể lo ngại rằng hắn sẽ khiêu khích để gây nổ súng.

Kể lại cuộc đấu khẩu, ông Végh cho biết: thoạt đầu ông hỏi tên cướp muốn gì với hành vi của hắn. Tên cướp chỉ trả lời chung chung, có lẽ hắn khôn hoàn toàn ý thức rõ là hắn muốn gì. Rồi hắn hăm dọa người đàm phán. Ông Végh khuyên hắn hãy dừng lại, vì khi đó tội trạng của hắn sẽ được giảm ở mức tùy thích. Ông đề nghị tên cướp hãy nghĩ kỹ, hắn sẽ được gì nếu tiếp tục, hoặc từ bỏ, vụ cướp và nhấn mạnh: không bao giờ ông khyưên "thân chủ" của mình đầu hàng, ông chỉ đưa ra một giải pháp khả dĩ hơn cho sự việc.

Rồi ông kết luận: "Tôi quen là trong các trường hợp trước, tôi đã thành công, không ai bị thiệt mạng, cho dù có thể bị thương. Dĩ nhiên, lẽ ra tên cướp có thể thay đổi ý định, giá mà như thế thì tốt biết bao. Nhưng tự hắn quyết định đi đến cùng, trong phi vụ mà hắn dự định, giữa chừng hoặc từ trước".

*

Trong mấy ngày qua, ngành cảnh sát Hung đã phải trả lời một số chất vấn liên quan đến việc họ hạ sát tên cướp.

Trả lời câu hỏi "có nhất thiết phải giết tên cướp hay không?", đại diện cảnh sát cho biết: nếu tên cướp chịu thả con tin và còn lại một mình, cảnh sát có thể chờ đợi hắn  "mấy ngày cùng được", chú không nhất thiết phải can thiệp giữa thanh thiên bạch nhật tại một tụ điểm sầm uất như thế.

Với chất vấn tại sao không dùng một số vũ khí đặc biệt, không gây sát thương cho tên cướp (nhưng vẫn khiến hắn phải hạ vũ khí), và không gây nguy hiểm cho những người xung quanh, cảnh sát Hung đáp: họ biết có một số loại vũ khí có thể gây những vết thương nặng cho thủ phạm nhưng không nhất thiết dẫn đến cái chết của hắn (như gãy rời một cánh tay, một chân...), hoặc có loại đạn chỉ công khá trong cơ thể kẻ cướp mà không gây nguy hiểm cho những người bên cạnh, tuy nhiên, việc sử dụng những vũ khí như thể phải được sự cho phép của pháp luật, mà Luật Cảnh sát Hungary hiện thời chưa cho phép. Đại diện cảnh sát Hung nói thêm: ngoại trừ bắn trúng đầu, mọi phát đạn vào các bộ phận khác của cơ thể tên cướp (kể cả tim) đều không thể khiến hắn rời vũ khí ngay lập tức, mà hắn vẫn còn có thể phản ứng lại sau vài giây: đó là lý do khiến tên cướp vẫn kịp làm một thân chủ OTP bị thương...

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo [index]/"Tự do Nhân dân"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn