HÀI CỐT CỦA KÁDÁR JÁNOS ĐƯỢC BÍ MẬT CHÔN CẤT LẠI

Chủ nhật - 06/05/2007 16:50

(NCTG) Cảnh sát Hung đã thực hiện cuộc kiểm nghiệm di truyền (DNS) cuối cùng phần hài cốt còn lại của Kádár János và sau đó, Kádár đã được tái mai táng một cách bí mật vào sáng thứ Bảy 5-4-2007. Trong trường hợp tìm lại được bình tro của bà Kádár Jánosné, có thể đặt lại vào mộ phần trong vòng vài giờ. Trong khi đó, Đảng Công nhân Hungary (tức Đảng Cộng sản) - chính đảng duy nhất muốn tổ chức tái mai táng trọng thể - tỏ ra phẫn nộ vì phần hài cốt còn lại của Kádár đã được chôn cất bí mật, trong khi "đầu Kádár và đa phần hài cốt của ông vẫn chưa tìm lại được".

Theo tờ báo điện tử [index], vào hồi 7 giờ sáng thứ Bảy, mọi việc đã xong xuôi. Các ký giả bắt gặp ông Hagyó Miklós (phó thị trưởng Budapest) và bà Simóka Kálmánné (tổng giám đốc Công ty cổ phần Hợp thiện, phụ trách toàn bộ các nghĩa trang thủ đô) đang trò chuyện trước mộ phần mới được đắp lại của Kádár János; ông phó thị trưởng không trả lời phỏng vấn báo chí, còn bà Simóka Kálmánné thì cho biết tổng chi phí của việc tái mai táng chỉ vỏn vẹn 60 ngàn Ft. Quanh mộ, một khoảng đất khá rộng vẫn bị ngăn và chỉ một số phóng viên nhiếp ảnh được đến gần ngôi mộ, sau khi đã "mặc cả" đôi chút.

Hiện tại, trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng (tức là khi nghĩa trang đóng cửa), đội bảo vệ đã được nhân ba, nhưng như thế vẫn khó trông coi được nghĩa trang rộng 56 héc-ta này. Công ty cổ phần Hợp thiện đang chi 160 triệu Ft cho việc canh giữ 15 nghĩa trang tại Budapest; bà Simókáné cho biết tại Paris, nghĩa trang Pére-Lachaise nổi tiếng thế giới, nơi yên nghỉ của vô số văn nghệ sĩ, các nhà khoa học lớn... cũng chỉ có một thường trực có mặt trong giờ đóng cửa, vậy mà chuyện đào bới, phá phách mộ vẫn không mấy khi xảy ra.

Trả lời thắc mắc của báo chí về sự vội vã và bí mật khi tái chôn cất hài cốt Kádár, liệu đây có phải là cách để "dập tắt" chiến dịch vận động tái mai táng trọng thể do Đảng Công nhân Hungary đề xuất hay không, bà Simókáné cho hay: công ty của bà không muốn phần mộ của cựu lãnh tụ cộng sản Hung bị "hở hoác" một cách thương tâm như thế, và cũng là để ngăn chặn những kẻ hiếu kỳ tụ tập quanh mộ.

Tỏ ra bất bình trước việc này, Đảng Công nhân Hungary ra một thông cáo, theo đó, 18 năm sau khi Kádár qua đời, các chính khách Xã hội và Tự do vẫn còn sợ ông, nên mới phải "lén lút" mai táng như thế. Sau khi phê phán nặng nề nội các hiện tại, Đảng Công nhân cho rằng quyết định này là "vô nhân đạo và không đàng hoàng", và nhấn mạnh: "Chính phủ này phải ra đi!"

H.Linh, theo [index]


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn