MỘT LUẬT SƯ HUNGARY KHỞI KIỆN NHÀ TỔ CHỨC CONCERT MICHAEL JACKSON

Thứ hai - 29/06/2009 14:21

Chưa đầy 1 ngày sau khi tin về cái sự ra đi của “Ông hoàng nhạc Pop”, một luật sư Hungary đã tuyên bố với báo giới rằng ông khởi kiện Ban tổ chức (BTC) chuỗi lưu diễn trở lại của Michael Jackson vì lý do BTC đã cố tình lừa dối người yêu nhạc.

“Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson trong chuyến lưu diễn tại Hungary (Budapest, ngày 11-9-1996)

Trả lời phỏng vấn mạng tin trực tuyến index.hu, luật sư Medveczky Mihály khẳng định: BTC loạt concert dự định sẽ được tổ chức tại London (hãng AEG Live) chắc chắn phải biết trạng thái sức khỏe của Micael Jackson tồi tệ như thế nào, vậy mà họ vẫn “đánh lạc hướng” các fan yêu nhạc một cách có chủ đích.

Theo vị luật sư, khả năng là điều này được thực hiện với sự tham gia của một số nhóm lợi ích và do đó, có thể coi nó là một vụ lừa đảo tầm vóc quốc tế mà thiệt hại có thể tương đương với… ngân sách quốc gia thường niên của Cộng hòa Hungary. Đó là lý do khiến ông Medveczky Mihály và văn phòng luật sư của ông quyết định khởi kiện,

Như đã biết, vào tháng 3-2009, cái tin “Ông hoàng nhạc Pop” thập niên 80-90 thế kỷ trước tái hồi sau hơn một thập niên im bóng và biểu diễn tại Cung O2 Arena (London) đã khiến giới ghiền nhạc thế giới xôn xao. Thoạt tiên, BTC chỉ đả động đến 10 buổi diễn, nhưng con số này nhanh chóng được nâng lên 20 vì sự mong đợi quá lớn của các fan.

Khi vé bắt đầu được bán ra, đột ngột, mọi kỷ lục về lượng vé tiêu thụ đã được xác lập. Trong 18 giờ đầu, các “fan cuồng” của Michael Jackson háo hức giành giật tổng cộng 360 ngàn vé (trung bình, một phút có 33 vé được bán ra) ở hai mức giá 50 và 75 bảng Anh.

Có lẽ vì thấy khả năng “làm ăn lớn”, về sau, BTC đã công bố một đợt lưu diễn vô tiền khoáng hậu mang tên “This is it” gồm 50 buổi, dự tính sẽ bắt đầu ngày 8-7-2009 và kết thúc vào ngày 12-2-2010. Chỉ nội trong tháng Ba vừa qua, tất cả lượng vé của 50 buổi diễn (chừng 750 ngàn) đã có chủ với “vận tốc” trung bình 40 ngàn vé bán ra trong mỗi giờ! Nếu được tổ chức, đây sẽ là loạt concert hoành tráng nhất của mọi thời đại, trong một thành phố và với sự thủ diễn của một nghệ sĩ duy nhất!

“Thị sát’” hiện trường buổi diễn cùng các cháu thiếu nhi Hungary (tháng 7-1996)

Theo luật sư Medveczky, với hành vi kể trên, những kẻ lừa đảo đã “qua mặt” gần 800 ngàn người yêu nhạc và vụ kiện của ông còn nhằm mục đích bảo vệ di sản tinh thần của Michael Jackson, một tượng đài lừng lẫy của nền âm nhạc đại chúng thế kỷ XX.

Vị luật sư này cho hay: ông đã được biết về trường hợp của nhiều công dân Hungary đã mua vé, nay bị cảm giác hụt hẫng và thương tổn về tinh thần. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục đón nhận các trường hợp khác để có thể bảo vệ được lợi ích của họ trong vụ án hình sự mang tính quốc tế này.

Ít giờ sau khi Michael Jackson qua đời, BTC ở London tuyên bố họ sẽ hoàn trả tiền cho những ai đã mua vé từ đại lý chính thức của họ (điều này không được đảm bảo đối với những ai mua theo các kênh khác, ví dụ mua “trao tay”, hoặc qua mạng eBay). Tuy nhiên, luật sư Medveczky Mihály vẫn cho rằng, “việc hoàn trả tiền vé không hề ảnh hưởng đến tính chất của hành vi phạm pháp này”.

Môt điều chắc chắn: cho dù kết quả vụ kiện có ra sao đi chăng nữa thì hãng tổ chức sự kiện AEG Live, ngoài việc phải hoàn trả tiền vé cho đa số người mua, cũng đã chịu thua lỗ chừng 20-30 triệu USD mà họ đã bỏ ra trong quá trình tổ chức và quảng bá cho chuỗi lưu diễn bất thành!

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Trần Lê tổng hợp theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn