KGB ÐÃ HÃM HẠI ALBERT CAMUS

Thứ ba - 01/11/2011 11:05

(NCTG) Ðó là khẳng định của Jan Zabrana (1931-1984), một nhà văn, dịch giả Czech, trong một đoạn nhật ký của ông mới được công bố gần đây.


Albert Camus (1913-1960), giải Nobel Văn chương 1957, một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ XX

Theo Jan Zabrana, văn hào Pháp đã khiến Liên Xô nổi giận vì một bài báo đăng trên tạp chí “Franc-tireur” (Pháp) số tháng 3-1957 với nội dung bênh vực cuộc cách mạng 1956 của nhân dân Hungary, cũng như, đứng về phía đồng nghiệp, nhà văn Nga Boris Pasternak, người đã phải từ bỏ giải Nobel Văn chương 1958 trước áp lực của chính phủ Xô-viết.

Trong bài báo trên, nhà văn Albert Camus đã lên tiếng phê phán Ngoại trưởng Liên Xô Dmitry Shepilov, coi ông ta là kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc điện Kremlin đưa Hồng quân sang Hungary đàn áp cuộc cách mạng 1956. Viện dẫn một nguồn tin ẩn danh, Jan Zabrana cho biết: vị ngoại trưởng đã cắt cử một nhóm đặc vụ KGB ám sát Camus.

Ðoạn nhật ký nói trên, mới đây, đã được nhà thơ, viện sĩ người Ý Giovannai Catelli để ý và phát hiện ra. Mang đậm tính chất của một “thuyết âm mưu”, Zabrana viết rằng, những nhân viên KGB đã phá hỏng lốp chiếc xe chở Camus và người bạn của ông, Michel Gallimart, trong khi họ đi từ Provence về Paris, và đã đâm vào cây trên con đường trơn ở gần Villeblevin.

Liên quan tới giả thiết mới này về cái chết của Albert Camus, cựu phóng viên thường trú của BBC tại Paris Olivier Todd - tác giả cuốn tiểu sử Camus - nói rằng, trong quá trình tìm hiểu thông tin tại Moscow, ông không tìm thấy bằng cứ nào trong kho lưu trữ của KGB cho thấy KGB có can dự trong vụ tai nạn.

Theo Oliver Todd, thậm chí, có thể chính KGB đã đánh lạc hướng Zabrana khiến ông tưởng thật và ghi lại trong nhật ký...

Trần Lê, theo tạp chí “Lịch sử”, Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn