Cựu danh thủ Novák Dezső: TỪ BUÔN LẬU ÐỒNG HỒ ÐẾN “NGHỀ” CHỈ ÐIỂM

Thứ sáu - 07/01/2005 22:22

(NCTG) Tháng 10 năm nay, đúng vào lúc nước Hung chuẩn bị kỷ niệm Cách mạng mùa Thu 1956, cựu danh thủ của tuyển Hungary và Câu lạc bộ FTC, ông Novák Dezső, trong một bài trả lời phỏng vấn nhật báo “Thể thao Quốc gia” (Nemzeti Sport), đã thú nhận rằng trong một thời gian dài, ông đã thường xuyên viết báo cáo chỉ điểm đồng đội của mình.


Novák Dezső trong một pha đi bóng - Ảnh tư liệu


Lời thú nhận này gây chấn động lớn trong giới thể thao và công luận Hung, lý do chính là bởi Novák Dezső là một thần tượng lớn của nền túc cầu Hung: là cầu thủ đạt kết quả xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá Thế vận (với 2 HCV năm 1964, 1968 và 1 HCB năm 1960), Novák còn được khoác áo đội tuyển thế giới năm 1968 (trong trận tuyển Thế giới gặp tuyển Brasil). Ngoài ra, trên cương vị huấn luyện viên, ông còn dẫn sắt FTC tham dự Cúp C1 và đối với Hungary thì đây là một thành tích “độc nhất vô  nhị”.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè 2004. Khi đó, Varga Zoltán, một cựu danh thủ của FTC và tuyển Hung, cho biết ông đã có trong tay những hồ sơ cho thấy trong số các đồng đội của ông, ai là người thường xuyên báo cáo với “thượng cấp” về những gì liên quan đến đội, đến những chuyến đi tập huấn ở nước ngoài, v.v... Biết Varga Zoltán vốn là người có nhiều phát biểu gây “sốc”, nhiều người đã không tin ông, cho rằng đây chỉ là một “động thái” gây bê bối mới của cầu thủ lắm tài nhiều tật này.

Tuy nhiên, với bài trả lời phỏng vấn trên tờ “Thể thao Quốc gia”, Novák Dezső đã thú nhận rằng chính ông là tay chỉ điểm mang biệt danh Nemere đó. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là lầu đầu, và cũng là lần cuối ông đả động đến vấn đề này.

Tất cả khởi đầu từ một vụ... buôn lậu đồng hồ. Khoảng giữa thập niên 60, giống như rất nhiều cầu thủ bóng đá khác, Novák cũng “hành nghề” buôn lậu đồng hồ từ Vienna vào Hung sau những dịp được ra nước ngoài và một lần, ông bị phát giác. Danh thủ này bị đưa vào đồn Cảnh sát Quận XI và tại đó, trong 5 giờ đồng hồ, ông bị tra hỏi. Trả lời báo “Thể thao Quốc gia”, Novák cho biết: ông hoảng sợ khi bị dọa “anh mà không cộng tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ tù anh, thu hộ chiếu của anh và thế là anh hết đời”.

Ông cầu xin được suy nghĩ, nhưng vô hiệu; trong khi tập cùng đồng đội ngoài sân, có 3 lần, một chiếc Volga đen phóng đến đồn như thể muốn đưa Novák đi. Ðến lần thứ ba, nhà thể thao lớn này đầu hàng: ông nhắm mắt ký vào tờ thỏa thuận hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị và như sau này nhớ lại, ông nói “tôi cũng chả biết tôi ký gì nữa!


Chúng tôi im lặng một hồi, rồi Novák bắt đầu kể và bật khóc. Novák khóc, vợ ông khóc và đây là một cảnh tượng vô cùng cảm động” - lời ký giả Sinkovics Gábor, người duy nhất được Novák kể về quá khứ của ông

Hậu vệ phải của tuyển Hung và Câu lạc bộ FTC nghĩ rằng dù vậy, lương tâm ông trong sạch vì ông chưa hề hại ai. Hàng tháng, ông phải viết báo cáo 1-2 lần,  nhưng ông chưa bao giờ viết có hại cho ai cả. Novák cũng cho biết thêm: cứ mỗi lần ông tìm cách “chí trá”, lập tức “cấp trên” của ông phát hiện ra ngay là ông nói “xạo” và do đó, ông nghĩ rằng trong đội, ngoài ông, hẳn còn một số người khác cũng làm chỉ điểm (một số chỉ điểm mang biệt danh Bakos, Jászsági, Kőműves và Bálint, đến giờ vẫn chưa biết là ai). Novák Dezső khẳng định: đến giờ, ông vẫn dám nhìn thẳng vào mắt đồng đội, nếu ai căm thù và khinh rẻ ông, ông cũng sẵn lòng “chịu trận”.

Từng thi đấu 331 trận trong giải vô địch Hung và 9 lần khoác áo đội tuyển, một lần đoạt Cúp Hội chợ (tiền thân của Cúp UEFA, năm 1965) và 4 lần vô địch Hung với đội FTC, sau đó 3 lần vô địch Hung trên cương vị huấn luyện viên, Novák Dezső tỏ ý buồn bã vì không thể thay đổi được quá khứ và ông xin lỗi mọi người. Novák nói rằng sáng Chủ nhật hàng tuần, ông vẫn sẵn lòng ra sân FTC để chơi với các đồng đội cũ trong các trận lão tướng và ông chỉ ra đi nếu cảm thấy bị họ khinh bỉ và xua đuổi...

(*) Xin xem thêm bài “Hungary và vấn đề giải mật những hồ sơ trong quá khứ” của Trần Lê, NCTG số 48, 17-12-2004.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn