Cô hầu phòng của Quốc trưởng: CHỈ MỘT NĂM, THÀNH NỔI TIẾNG

Thứ năm - 26/06/2003 23:55

(NCTG) Adolf Hitler, lãnh tụ phát-xít Đức, tự vẫn trong căn hầm trước sự sụp đổ không gì tránh khỏi của Đệ tam Đế chế, nhưng cho đến nay, mọi tin tức gì liên quan đến ông ta vẫn được công luận rất để tâm. Như cậu chuyện sau đây, về một người hầu phòng của ông, hiện vẫn còn sống...


Bà Anna Plaim thời trẻ

Một nữ nông dân người Áo đã sống ở làng - nơi bà sinh ra - suốt cuộc đời, trừ một năm. Và chính năm đã khiến bà trở nên nổi tiếng. Đó là Anna Plaim: trong thời gian 1941-42, bà đã từng là hầu phòng của Quốc trưởng Adolf Hitler.

Như lời Anna kể lại, nhiệm vụ của bà là dọn dẹp căn phòng của Führer (Hitler) và Eva Braun, người tình của Quốc trưởng. Khi ấy, Anna mới 18 tuổi. Theo hồi tưởng của bà, bà tỏ ra rất khó chịu khi sáng sáng, bà lại phải vơ vẩn vô công rồi nghề vì các vị lãnh tụ quốc xã tối hôm trước thức rất khuya và đến giờ vẫn “say giấc nồng”.

Bù lại, ngôi nhà (có tên là Berghof) ấy rất sang trọng: Anna được ăn uống thoải mái những sơn hào hải vị mà ở nhà, bà chưa bao giờ được thấy. Ngoài ra, Anna còn hãnh diện vì khá nhiều người ghen tị với “vị thế” của bà.

Mặc dù chỉ là một người hầu phòng, nhưng ngay từ khi mới đặt chân đến ngôi nhà và được chỉ bảo là sẽ làm việc gì, Anna đã mang trong lòng một “bí mật quốc gia”: bà phải giữ kín việc Eva Braun cũng sống tại ngôi nhà đó.

Cũng như chuyện phòng của Hitler và người tình của ông ta chỉ cách nhau vài bước, che chắn sơ sài. Nuôi mộng trở thành nữ tài tử điện ảnh, Eva Braun chịu cảnh đợi chờ: bà ta không thể mơ ước sẽ thành vợ chính thức của Hitler, ít nhất cho đến khi cuộc chiến chưa kết thúc.

Mỗi khi Führer đi vắng, Eva lại lao vào chụp ảnh và làm phim không chuyên để giết thời gian. Tuy nhiên, cũng có vài lần Eva chụp được ảnh “nhà ái quốc vĩ đại” Hitler. Những tấm ảnh không thành công bị Eva Braun vứt đi; Anna nhặt chúng từ thùng rác và giữ lại làm “của riêng”.

Anna cho biết bà không phải là phát-xít. Gia đình bà theo Đảng Dân tộc và không được các đảng viên quốc xã ưa thích, cha của Anna còn bị bắt và đưa đi. Bà cũng biết rằng Đảng Quốc xã xua đuổi và đàn áp sắc dân Do Thái, nhưng vào thời ấy bà không sao “chắp nối” được ý nghĩ này với cá nhân Quốc trưởng Hitler; vì thế, Anna sẵn lòng đến ngôi nhà Berghof phục vụ.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Anna cho biết nếu ở hoàn cảnh bây giờ thì có lẽ bà đã không nhận việc tại đó, nhưng vào thời thập niên 40 thế kỷ trước, bà chỉ muốn làm sao “tựa mạn thuyền rồng” đôi chút...

Trần Lê, theo báo Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn