20 năm trước: CEAUSESCU ÒA KHÓC TRƯỚC KHI BỊ HÀNH QUYẾT

Thứ ba - 22/12/2009 04:43

(NCTG) Đó là khẳng định của nhiều nhân vật chính của tấn thảm kịch xảy ra vào mùa Giáng sinh 1989 tại Romania.


Vụ xử Nicolae và Elena Ceauşescu ngày 25-12-1989 được cả thế giới để tâm


Ngày 22-12, khi thấy tình thế khó cứu vãn, cặp vợ chồng Nicolae và Elena Ceauşescu đã dùng trực thăng chạy trốn khỏi tòa nhà của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Romania tại Bucharest. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, họ đã rơi vào tay lực lượng đảo chính.

Hai người bị đưa tới một căn cứ quân sự và bị hành quyết ngay tại hiện trường sau một phiên tòa chiếu lệ. Kể cả thủ tục kiểm tra sức khỏe của bác sĩ trước đó, tất cả chỉ kéo dài trong vòng chưa đầy hai giờ.

Một trong những nhân vật chính của sự kiện 25-12 cách đây 20 năm là Andrei Kemenici, chỉ huy một đơn vị quân đội của thành phố Targoviste (miền Nam Romania). Tiết lộ với nhật báo “Adevarul”, người sĩ quan này cho biết: đối với ông, khoảnh khắc nặng nề nhất là phải trói hai tử tù.

Bà “viện sĩ” Elena Ceauşescu cầu xin được tha tội, nhưng nhà độc tài Nicolae thì im lặng chịu đựng “sự hạ nhục” này, tuy nhiên mắt ông đẫm lệ. Andrei Kemenici cho biết ông không dám nhìn vào mắt họ, vì cảm thấy “một nỗi nhục nhã không thể nói nên lời”, còn những giọt nước mắt của Ceauşescu thì khiến ông cảm thấy “đau đớn khôn cùng”!

Theo hồi tưởng của trung sĩ Dan Carlan, cuộc hành quyết được thực hiện trước một bức tường của căn cứ quân sự. Trong những giây phút cuối cùng, Ceauşescu khóc và kêu lên rằng, người ta sẽ báo thù cho cái chết của ông. Rồi ông cất tiếng hát “Quốc tế ca”…

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn