MỘT CHUYỆN NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ

Thứ ba - 13/03/2007 12:47

(NCTG) Báo chí trong nước đăng một câu chuyện nực cười và đáng phẫn nộ, về ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ở một xã nọ.

Số là ông này (tạm gọi tắt là ông L.), trên đường hướng dẫn một đoàn cứu trợ từ TP HCM xuống gặp người dân sau cơn bão Durian, đã chỉ… đại một căn nhà bị sập rồi bịa là nhà mình. Sau đó, ông L. đã được nhận 5 triệu đồng tiền cứu trợ.

Chuyện bại lộ, ông L. bị cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy xã. Rồi MTTQ huyện cũng kiểm điểm và cách chức chủ tịch của ông, với một “tội danh” rất chung chung và… mềm mại: “sai phạm trong việc cấp phát tiền cứu trợ“. Số tiền 5 triệu “chi phí sai” được huyện yêu cầu xã thu hồi để chuyển cho gia đình khác.

5 triệu là khoản tiền nhỏ so với những vụ tham nhũng, xè xẻo bạc tỉ mà các vị “đầy tớ nhân dân” vẫn thản nhiên bỏ túi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, câu chuyện trên và cách xử lý nó, có thể để lại những bài học không nhỏ.

Ở ta, người dân ăn cắp con gà, con vịt, đã có thể bị truy tố hình sự và đăng hình rầm rộ trên báo chí (an ninh). Nói gì đến chuyện ăn cắp 5 triệu, mà lại là tiền cứu trợ, một điều cần phải lên án nghiêm khắc, thì hành vi này lại được gọi một cách rất… nhã nhặn và tế nhị (như đã nêu ở trên).

Và đương sự, không thấy bị truy cứu hình sự (vì lừa đảo trong vụ này quả thực là mang tính hình sự) mà chỉ bị kiểm điểm và xử lý nội bộ (Đảng ủy, cơ quan…) Tổ chức đảng loại trừ được một đảng viên “thiếu phẩm chất”, nhưng nhân dân lại có thêm một… sâu mọt.

Thử hỏi thế có ổn không?

Hoàng Tuấn


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn