SINH VIÊN OXFORD KHỎA THÂN LÀM TỪ THIỆN

Chủ nhật - 21/06/2009 03:06

(NCTG) Hơn 60 sinh viên Đại học Oxford đã khỏa thân trước ống kính với mục đích rất cao cả: giúp đỡ các quốc gia nghèo thuộc “thế giới thứ ba”.

Hơn 60 sinh viên đã khỏa thân cho một mục đích cao cả

Sáng kiến kể trên thuộc về cô sinh viên Catherina Little (22 tuổi). Từng ngẫm nghĩ làm sao có thể quyên tiền hỗ trợ các nước nghèo, cô tiến đến một quyết định táo bạo: vận động giới sinh viên Oxford rũ bỏ xiêm y để chụp ảnh trong những tư thế và công việc thường nhật - tại thư viện, phòng học, phòng ở hoặc tiệm cà phê.

Ý tưởng bất ngờ và gây sốc ấy đã được hưởng ứng nhiệt liệt: các hậu duệ của Einstein tại Đại học Oxford đã không ngại ngần hiện diện trong những tấm ảnh khỏa thân nghệ thuật. Rốt cục, những bức ảnh đen trắng ấy đã được chọn để đưa vào một cuốn lịch, vừa được ra mắt với giá 10 bảng Anh. Số tiền thu được từ bán lịch sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

Cuốn lịch được bán với giá 10 bảng Anh

Một sinh viên tham gia hoạt động từ thiện đặc biệt này kể lại với tờ “Daily Mail” rằng với cô, cảnh chèo thuyền khỏa thân là “quái” nhất: “Mới 5 rưỡi sáng, chúng tôi đã quay cảnh này và tôi chắc chắn rằng không ít người đã “liếc” chúng tôi qua cửa sổ những ngôi nhà gần đấy”. Có mặt trong trang tháng Hai, Rosie Batty cho hay nếu trong tương lai lại có dịp khỏa thân để làm từ thiện, cô vẫn sẵn sàng.

Còn theo một sinh viên khác thì điều hồi hộp nhất trong cả “chiến dịch” này là họ được khỏa thân trong khung cảnh trang nghiêm của những tòa nhà cổ kính thuộc Đại học Oxford. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên là chúng tôi đã thích thú đến thế, khi được… trần như nhộng trong một khung cảnh đầy “quyền uy” như ở Oxford”, sinh viên này hồ hởi và nói thêm rằng, họ đã phấn khởi đến mức sau khi lịch đã in xong, họ cũng vẫn hay khỏa thân ở chỗ này, chỗ khác trong Oxford!

Chùm ảnh trích từ cuốn lịch:

Trần Lê, theo index.hu - Ảnh: NORTHFOTO


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn