PHÁO HOA MỪNG CHIẾN THẮNG

Thứ sáu - 09/05/2008 14:17

(NCTG) Lễ Chiến thắng phát-xít Đức 9-5 ở nước Nga không thể thiếu những màn pháo hoa chào mừng. Nhưng năm nay, sớm ngày 9-5, khắp nơi tại Moscow, thiên nhiên đã tặng cho ngày lễ, cho những cựu chiến binh từng hiến dâng tuổi trẻ của mình vì đất nước, một món quà lớn – một màn “pháo hoa” màu trắng, tím rực rỡ của những rặng hoa tử đinh hương đồng loạt bừng lên.

Duyệt binh trong ngày kỷ niệm Chiến thắng phát-xít Đức 9-5

Tính theo lịch thì còn hai tuần nữa mới đến mùa tử đinh hương nở rộ!

Người Việt Nam ta từng biết đến loài hoa này của nước Nga qua những trang viết của nhà văn Konstantin Paustovsky và những bài thơ trữ tình của bao nhà thơ Nga khác. Những chùm hoa tím, phớt hồng, trăng trắng, cứ cuối tháng Năm lại nở, gửi vào không gian Nga những khoảng lặng ngát hương. Chùm hoa ấy do những bông bé li li, bốn cánh, kết lại, hiền hậu và say đắm đu đưa trong nắng. Hương hoa ấy luôn gợi cho những người Việt sống trên đất Nga nỗi nhớ về hoa sữa quê nhà. Tử đinh hương ban ngày cũng thơm kín đáo, dịu dàng, chỉ như một lời nhắc nhớ. Ban đêm, hoa mới tỏa hương nồng nàn, khiến nhiều người… mất ngủ!

"Tử đinh hương ban ngày cũng thơm kín đáo, dịu dàng, chỉ như một lời nhắc nhớ. Ban đêm, hoa mới tỏa hương nồng nàn, khiến nhiều người… mất ngủ!"

Các cô gái Nga mùa này lại đua nhau tìm chọn trong những chùm hoa xem có bông nào năm cánh, để rồi hân hoan trong dự cảm hạnh phúc mà số phận sẽ đem lại cho mình.

Như nhà thơ Samuil Marshak (1887-1964) từng kể trong thi phẩm “Hạnh phúc”:

Ta lại nhớ một thời giản dị biết bao nhiêu
Cũng háo hức và tràn đầy hy vọng
Đếm cánh hoa sao giữa những chùm thơm mọng
Tìm “hạnh phúc” cho mình năm cánh mong manh

Từ buổi ấy nở cho em và anh
Đã bao lần Tử đinh hương hào phóng
Nên nếu như chẳng tìm ra hạnh phúc
Thì có lẽ chỉ vì mình lười nhác mà thôi!

Hôm nay, Lễ Chiến thắng diễn ra sau sự kiện chính trị quan trọng – nước Nga đón chào vị tân tổng thống của đất nước. Có phải ngẫu nhiên không mà thiên nhiên lại hào phóng ban tặng cho nước Nga một ngày tử đinh hương rực rỡ, say mê đến vậy? Không chỉ Moscow bừng sáng vì hoa, mà các thành phố nhỏ của Nga trong ngày hôm nay đều được thấy màn “pháo hoa thiên nhiên” như thế. Điều đó khiến tôi chạnh nhớ đến lời của một trong những đạo diễn phim tên tuổi ở Nga, một yếu nhân trong lĩnh vực văn hóa – ông Nikita Mikhalkov – phát biểu với báo chí trong buổi lễ nhậm chức tổng thống của Dmitry Medvedev ngày 7-5-2008. Ông tỏ ý hy vọng rằng, với tân tổng thống, nước Nga sẽ phát triển với tư cách là một nước Nga “của các vùng sâu vùng xa, các miền quê hẻo lánh” chứ không phải nước Nga “của Moscow, Saint-Peterburg và các thành phố lớn”. Lời phát biểu ấy tôi cho là thật sâu sắc. Bởi lẽ, ai để tâm theo dõi cuộc sống nước Nga cũng thấy, nước Nga những năm qua có nhiều thành tựu, dân chúng sống khá giả lên rất nhiều, nhưng chủ yếu là ở thủ đô và một số thành phố lớn. Dân tỉnh lẻ và nông thôn vẫn còn nhiều người khổ, nghèo, lam lũ.

Tân tổng thống Dmitry Medvedev trong căn phòng làm việc của tổng thống ở Điện Kremlin trong ngày đầu nhậm chức - Ảnh: Reuters

Vậy đó. Liệu trong những chuỗi ngày sắp tới, liệu vị tân tổng thống Medvedev có tìm được cho dân Nga – những người còn khổ, nghèo, lam lũ… - những bông hoa năm cánh hay không?

Câu trả lời còn ở phía trước.

Thụy Anh, từ Liên bang Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn