DÂN Ý VÔ CẢM TRƯỚC THẢM CẢNH CỦA HAI THIẾU NỮ TZIGANE

Thứ hai - 21/07/2008 15:30

(NCTG) Thi thể của hai thiếu nữ Tzigane bị sóng xô vào bờ biển Ý, nhưng dường như cảnh tượng này không khiến mấy ai quan tâm: du khách Ý vẫn tiếp tục chơi bời, thư giãn như bình thường. Sự thờ ơ này được coi là một hệ quả của chính sách bài Tzigane của nội các Silvio Berlusconi, khi chính phủ này muốn lấy vân tay tất cả dân Tzigane, như những tên tội phạm "tiềm ẩn".

Thứ Hai 20-7, báo chí Ý đã đưa những tấm ảnh khiến thế giới sững sờ: tại bờ biển Torregaveta (Naples), hai thiếu nữ Tzigane 14 và 16 tuổi - có lẽ ra bờ biển để ăn xin và bán đồ mỹ ký - bị sống cuốn trôi và lực lượng cứu hộ trên biển đã không cứu được họ. Khi bị sóng biển đánh dạt vào bờ, hai em được cuốn trong một chiếc khăn tắm, nhưng theo tờ "La Repubblica" (Ý), trước cảnh tượng ấy, "không mấy ai về nhà hoặc thôi tắm nắng, thậm chí còn có những kẻ ăn nhậu vui vẻ cách hai xác chết bất động nằm trên cát có vài mét!"

Thái độ "sống chết mặc bay" tàn nhẫn ấy, một phần, do bầu không khí căng thẳng giữa dân Ý và sắc tộc Tzigane gây nên. Chương trình của chính phủ Ý, đứng đầu là thủ tướng Silvio Berlusconi, còn chủ trương thống kê và lấy vân tay chính thức đối với mọi người dân Tzigane - đây là điều đã bị Liên hiệp Châu Âu và các tổ chức nhân quyền phản đối mạnh mẽ, coi đó là sự phân biệt đối xử thô bạo.

Tổ chức dân sự Ý EveryOne, trên trang chủ của họ, đã cho rằng "điều khủng khiếp nhất trong câu chuyện ngày thứ Bảy là thái độ của con người!"

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn